Hôn mê sâu, suy gan thận sau 1 tuần sốt siêu vi

Sống khỏe mạnh - 04/29/2024

Sau gần một tuần sốt siêu vi, cô giáo Hạnh bị biến chứng suy gan, suy thận, suy phổi và hôn mê sâu, đang trong tình trạng nguy kịch.

Cô Ngô Thị Mỹ Hạnh (32 tuổi) là giáo viên Trường mầm non Sơn Ca, Xã Diên Bình, Huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Chị Ngô Thị Tình, em gái của bệnh nhân cho biết, cách đây một tuần Hạnh bị sốt nhẹ, đau nhức, chóng mặt khó chịu, nên đã đến cơ sở y tế khám và được bác sĩ chẩn đoán sốt siêu vi. Bệnh nhân được kê toa thuốc uống nhưng bệnh không thuyên giảm mà ngày càng trầm trọng.

Hôn mê sâu, suy gan thận sau 1 tuần sốt siêu vi

Cô Hạnh đang được cấp cứu tại Bệnh viện (Ảnh: Sơn Nguyễn)

Ngày 6/4 cô Hạnh hôn mê, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Kon Tum cấp cứu. Bác sĩ cho biết bệnh nhân bị biến chứng suy gan, suy thận, suy phổi, vỡ hồng cầu, rất nguy kịch.

Sau 2 ngày nằm tại Khoa Hồi sức cấp cứu, chị Hạnh bị mất máu nghiêm trọng và tràn dịch phổi, phải truyền máu liên tục. Bác sĩ chưa thể tiên lượng bệnh, trước mắt cần có thêm lượng lớn máu nhóm O để truyền cho bệnh nhân, ước tính chi phí điều trị rất tốn kém.

10 năm qua cô giáo Hạnh công tác tại Trường mầm non Sơn Ca và gắn bó với trẻ em nghèo dân tộc Xê Đăng. Nữ giáo viên luôn được đồng nghiệp, học trò và phụ huynh yêu quý bởi là người gần gũi, thân thiện, nhiệt huyết, yêu nghề mến trẻ.

Cô giáo có 2 con trai, chồng làm nghề nông, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Biết tin cô lâm bệnh nặng, nhiều người ở thành phố Kon Tum đã đến sẻ chia, hiến máu nhưng vẫn chưa thể bù đủ lượng máu đã mất.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!