Mắc bệnh hiếm gặp khiến vết loét không thể lành

Sống khỏe mạnh - 05/14/2024

Sau khi sinh con đầu tiên, vết mổ đẻ của chị Yến không liền, sau đó cơ thể bắt đầu sưng đau nhiều chỗ, sốt dịch chảy mủ...

Bệnh nhân Nguyễn Thị Yến 28 tuổi (quê ở Đội 7, phố Ba Đông, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ) nhập viện ngày 7/6 tại khoa Nội tiết Đái tháo đường - Bệnh viện Bạch Mai.

Chị Yến cho biết, kể từ ngày sinh con cách đây 7 năm, vết mổ đẻ không liền, dù đã được vá da ở viện bỏng Trung ương.

Đến thời điểm cách đây 5 năm, chị bắt đầu bị sưng đau vùng cổ, sốt chảy dịch mủ. Sau đó chị đi khám ở viện Nội tiết Trung ương và được chẩn đoán bị viêm Tuyến giáp mãn tính.

Trong lần nhập viện này, chị Yến có nhiều vết loét mới ở hai bên nách, vùng gáy, vùng cổ kèm theo có sốt 38-39 độ C.

Mắc bệnh hiếm gặp khiến vết loét không thể lành

Vết loét xuất hiện không ngừng trên cơ thể chị Yến

Dù bệnh nhân tỉnh táo nhưng thể trạng suy kiệt. Mặt biến dạng, lợi tụt, răng rụng. Bệnh nhân còn được chẩn đoán Đái tháo nhạt. Ngoài ra, kết quả sinh thiết mới nhất cho thấy có thể chị Yến mắc hội chứng mô bào Histiocytosis - một bệnh rất hiếm gặp.

Suốt 7 năm mắc bệnh là chừng ấy thời gian chị Yến cùng chồng song hành chạy chữa khắp nơi, chống chọi với bệnh tật. Chồng chị cũng chưa rời chị một ngày nào, trước đây anh thường mua băng gạc về tự thay cho vợ, nhưng nay bệnh tình chị Yến nặng hơn nên phải đưa chị xuống Hà Nội nằm viện.

Theo bác sĩ điều trị, bệnh nhân cần được điều trị hoá chất để có thể kéo dài sự sống, không còn đau đớn và các vết loét sẽ được khắc phục.

Tuy nhiên, chi phí chữa bệnh khá lớn và không hề dễ dàng với gia đình chị. Chỉ sau 2 ngày nhập viện kinh phí đã lên tới 7 triệu đồng. Chồng chị Yến vẫn phải tranh thủ những lúc rảnh đi chạy xe ôm để kiếm tiền trang trại viện phí, sinh hoạt.

Anh chị chia sẻ, 7 năm trước, khi chị Yến sinh con đầu lòng, những tưởng gia đình sẽ càng hạnh phúc hơn, không ngờ chị lại mắc bệnh hiểm nghèo.

Đứa con đầu lòng cũng phải gửi nhà anh chị của chị Yến nuôi hộ. Đến nay dù cuộc sống khó khăn anh chị vẫn rất cố gắng chống chọi từng ngày. Niềm động viên duy nhất là con ngoan, học hành chăm chỉ, giỏi giang dù không có sự chăm sóc của bố mẹ.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!