Mẹ hai con vượt qua trầm cảm nhờ làm đồ chơi bằng vải nỉ

Nuôi dạy con - 05/07/2024

Bà mẹ 34 tuổi thấy được thư giãn và hạnh phúc khi ngắm nhìn những sản phẩm thú bông xinh xắn do mình làm ra.

Mẹ hai con vượt qua trầm cảm nhờ làm đồ chơi bằng vải nỉ

Lúc sinh xong con trai thứ hai, chị Như Quỳnh ở Nga Sơn, Thanh Hóa, có dấu hiệu trầm cảm. Bà mẹ 34 tuổi thường xuyên mất ngủ, mệt mỏi, hay cáu gắt và chán nản. Chồng chị Quỳnh là kỹ sư xây dựng nên thường xuyên vắng nhà. Một mình chị chăm hai con, trông nom hai cháu là con của em chồng.

Mẹ hai con vượt qua trầm cảm nhờ làm đồ chơi bằng vải nỉ

Từng làm việc tại Trung tâm nuôi cấy mô thực vật của tỉnh Thanh Hóa, lúc quyết định nghỉ việc ở nhà chăm con, chị Quỳnh thấy hụt hẫng. Cuộc sống của 'mẹ bỉm sữa' luôn tất bật nhưng nhàm chán khiến chị ngày càng trầm cảm nặng.

Mẹ hai con vượt qua trầm cảm nhờ làm đồ chơi bằng vải nỉ

Những ngày nuôi con nhỏ, mạng xã hội là phương tiện giải trí duy nhất của chị Quỳnh. Một buổi chiều khi bé lớn đi học, bé nhỏ ngủ, bà mẹ Thanh Hóa tìm thấy lớp dạy cắt may trực tuyến nên đăng ký tham gia. Được người em tặng chiếc máy may cũ, chị Quỳnh bắt đầu tập tành may vá.

Mẹ hai con vượt qua trầm cảm nhờ làm đồ chơi bằng vải nỉ

Sản phẩm đầu tay của chị là những bộ đồ mẹ và bé, vỏ gối, yếm sữa cho con. Thấy ai chia sẻ cách làm món đồ vải nào hay, chị cũng làm thử. Vì mê mẩn những món đồ chơi nhồi bông của một người chị đăng trên mạng xã hội, chị Quỳnh quyết định đặt mua set vải nỉ đủ màu, bông gòn và kim chỉ từ Hà Nội về thực hành.

Mẹ hai con vượt qua trầm cảm nhờ làm đồ chơi bằng vải nỉ

Ban đầu chị Quỳnh thử sức với những món đồ đơn giản như ngôi sao, trái tim, mặt trời. Khi chia sẻ với bạn bè và nhận được nhiều lời khen, bà mẹ hai con thích thú tìm kiếm các video hướng dẫn mới để tăng dần độ khó. Một số người thân hỏi mua lại những con thú bông xinh xắn hay đặt chị may giúp chiếc gối ôm.

'Khỏi nói cũng biết lúc đó tôi vui thế nào. Lâu lắm mới có thứ khiến mình mê mẩn và giúp mình được công nhận như thế', chị Như Quỳnh chia sẻ.

Mẹ hai con vượt qua trầm cảm nhờ làm đồ chơi bằng vải nỉ

Chị Như Quỳnh cố gắng hoàn thành việc nhà, việc chăm sóc con trước 20h mỗi ngày để có thời gian làm đồ handmade. Nhiều hôm chị lọ mọ khâu vá tới 1-2h sáng. Chồng chị Quỳnh thấy vợ thay đổi rõ rệt, luôn vui vẻ và suy nghĩ tích cực, nên nhiệt tình ủng hộ. Những lúc chị lúi húi cắt vải, anh ngồi kế bên giúp vợ nhồi bông hoặc khâu những đường may đơn giản.

Mẹ hai con vượt qua trầm cảm nhờ làm đồ chơi bằng vải nỉ

Bà mẹ Thanh Hóa dành nhiều tâm huyết để làm ra một món đồ chơi bằng vải nỉ. Để món đồ bền, đẹp; chị tỉ mỉ từ khâu vẽ hình, cắt giấy, cắt vải rồi may máy, khâu tay... Những sản phẩm 2D dễ làm và hoàn thiện nhanh hơn, những sản phẩm 3D tốn của chị Quỳnh khá nhiều thời gian, công sức.

Mẹ hai con vượt qua trầm cảm nhờ làm đồ chơi bằng vải nỉ

Chị Quỳnh không nhận mình khéo tay, chỉ cho rằng 'trăm hay không bằng tay quen'. Ban đầu chị mất khoảng 4 ngày để hoàn thiện một bộ rau, củ, quả nhồi bông. Tới nay, thời gian đã được rút ngắn còn hai ngày.

Mẹ hai con vượt qua trầm cảm nhờ làm đồ chơi bằng vải nỉ

Các con chị Quỳnh 'mê tít' những món đồ chơi của mẹ. Chị yên tâm để bé chơi cả ngày cùng chúng bởi ưu điểm sạch sẽ, an toàn, dễ vệ sinh nếu bị bẩn.

Mẹ hai con vượt qua trầm cảm nhờ làm đồ chơi bằng vải nỉ

Mẹ hai con vượt qua trầm cảm nhờ làm đồ chơi bằng vải nỉ

Chị Như Quỳnh bên chồng và hai con.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!