Nghẹn ngào: Bé 3 tuổi một mình chăm mẹ bị tai nạn giao thông

Làm mẹ - 04/27/2024

Bố mẹ ly dị, ông bà ngoại đã mất, bé Qianqian mới có 3 tuổi buộc phải thay người lớn vào viện chăm sóc mẹ bị gãy xương sau tai nạn giao thông.

Nhìn dáng đi lũn cũn, tất bật lo toan như người lớn, sự lo lắng trên gương mặt thơ ngây, không ai nghĩ đây là em bé chỉ mới 3 tuổi.

Chị Wang Huixian (30 tuổi) ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã phải nhập viện trong tình trạng gãy xương trên nhiều bộ phận của cơ thể sau khi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Lúc ấy, chị đang chở theo cô con gái nhỏ 3 tuổi tên là Qianqian.

Người đi đường đã đưa chị vào bệnh viện cấp cứu vì hoàn cảnh neo đơn ly dị chồng, bố mẹ không còn. Bên cạnh chị bây giờ không có ai khác ngoài con gái và bé còn quá nhỏ để lo toan cho chị.

Ấy vậy mà bé Qianqian đã khiến nhiều người trong bệnh viện kinh ngạc khi một mình chăm sóc mẹ. Mặc dù nhỏ tuổi nhưng bé đã biết lấy khăn lau mặt, đưa sữa, lấy bô cho mẹ dù cho những hành động ấy vẫn còn gượng gạo và chậm chạp.

Nghẹn ngào: Bé 3 tuổi một mình chăm mẹ bị tai nạn giao thông

Mới 3 tuổi nhưng bé Qianqian đã khiến nhiều người kinh ngạc khi tự mình chăm sóc cho mẹ bị gãy xương vì tai nạn

Nghẹn ngào: Bé 3 tuổi một mình chăm mẹ bị tai nạn giao thông

Bé đưa sữa cho mẹ uống như một người lớn thực sự

Nghẹn ngào: Bé 3 tuổi một mình chăm mẹ bị tai nạn giao thông

Nhìn cái dáng vẻ lụi cụi với chậu nước trong nhà vệ sinh để lấy nước cho mẹ khiến không ai cầm được nước mắt

Nghẹn ngào: Bé 3 tuổi một mình chăm mẹ bị tai nạn giao thông

Với đồ ăn cũng vậy, bé luôn để ý và đưa hoa quả cho mẹ ăn

Nghẹn ngào: Bé 3 tuổi một mình chăm mẹ bị tai nạn giao thông

Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, lứa tuổi ấy đáng lẽ ra phải được nâng niu che chở. Nhưng em thì...

Nghẹn ngào: Bé 3 tuổi một mình chăm mẹ bị tai nạn giao thông

Sau khi được báo chí biết và đến thăm hỏi, chị Wang Huixian đã bật khóc vì quá thương con

Được biết, vụ tai nạn xảy ra hôm 25/9 vừa qua nhưng người lái xe đã bỏ trốn khiến cho mẹ con chị Wang phải tự chi trả tiền viện phí đắt đỏ. Đã có nhiều nhà hảo tâm tới viện thăm mẹ con chị và cho quần áo, thực phẩm nhưng chị vẫn rất lo lắng bởi không biết sẽ đối mặt với thực tế như thế nào sau khi xuất viện về nhà. Không có ai bên cạnh nên chị thương bé Qianqian không có ai chăm sóc.

Nghẹn ngào: Bé 3 tuổi một mình chăm mẹ bị tai nạn giao thông

Bé đã nhiều lần khóc vì sợ hãi nhưng sau khi được mẹ trấn an, Qianqian lại vững lòng tiếp tục chăm mẹ

Nghẹn ngào: Bé 3 tuổi một mình chăm mẹ bị tai nạn giao thông

Có lẽ đây là trường hợp hiếm trên cả thế giới bởi ở tuổi này của bé việc lo cho người khác là điều gần như không thể

Một người phụ nữ tên là Song nói với Sina rằng cô đã khóc khi xem những hình ảnh của bé Qianqian và cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mẹ con bé. Bà đã gửi số tiền 200 nhân dân tệ (tương đương khoảng 700 nghìn đồng) cùng với rất nhiều đồ tới bệnh viện. Bà cho biết: 'Tôi cũng có một đứa con gái 3 tuổi. Tôi không biết nếu rơi vào hoàn cảnh như vậy thì mẹ con tôi liệu có thể đương đầu với sóng gió được không. Tôi thực sự cảm phục cô bé ấy'.

Nghẹn ngào: Bé 3 tuổi một mình chăm mẹ bị tai nạn giao thông

Rất nhiều người đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh neo đơn của hai mẹ con bé Qianqian

Hiện tại, có rất nhiều kênh truyền hình và báo chí Trung Quốc đang kêu gọi các tổ chức và cá nhân hảo tâm giúp đỡ hai mẹ con bé Qianqian. Hi vọng rằng chị Wang sẽ sớm bình phục và bé sẽ lại được hồn nhiên, vô tư vui đùa như những đứa trẻ cùng trang lứa khác.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!