Cô người mẫu Elizaveta Bulokhova, 24 tuổi được chẩn đoán bị ung thư từ năm 2004. Khi đang du lịch ở Amsterdam cùng chồng, cô vẫn nghĩ rằng mình chỉ bị đau răng thông thường. Thế nhưng, mọi việc còn trầm trọng hơn thế, bác sĩ nói rằng cô bị ung thư và cần phải nạo thai để hóa trị.
Chia sẻ về khoảng thời gian mang thai khó khăn của mình, Bulokhova cho biết, con trai cô đã rất năng động và cô thường xuyên nói chuyện với bé từ khi bé còn đang trong bụng mẹ. Nhiều lần Bulokhova đã phải bảo con trai ngừng quẫy đạp trong bụng vì nếu không, cô không thể giữ lại bé được. Điều kỳ lạ là cậu bé đã nghe theo lời mẹ và ngừng nghịch ngợm.
Trong buổi phỏng vấn với Daily Mail, Bulokhova cho biết dù thế giới của cô có bị đảo lộn như thế nào, cô cũng chấp nhận mọi thứ. 'Nếu sự ra đời của con tôi là một định mệnh thì thằng bé chắc chắn sẽ được sinh ra'. Trên thực tế, bé Valentin đã ra đời sớm hơn 10 tuần, 95% hàm răng của Bulokhova bị cắt bỏ; tuy nhiên, trải qua đợt trị liệu, cô đang dần hồi phục. Hiện cô đang làm người mẫu cho tạp chí Vice – nơi cô đã chia sẻ câu chuyện đầy cảm động của mình.
Một vài bức ảnh về Bulokhova:
Bulokhova mang thai và được chẩn đoán bị ung thư vào năm 2004.
Bất chấp nguy hiểm, cô vẫn quyết định sinh bé Valentin.
Sau đợt hóa trị, sức khỏe của cô đang dần bình phục. Hiện cô đang làm người mẫu cho tạp chí Vice.
Gia đình của Bulokhova.
Ảnh: Boredpanda
Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!