Nỗi đau của nữ nhiếp ảnh sau 15 năm gặp cha

Làm mẹ - 05/18/2024

Diana Markosian lên 7 tuổi thì bố mẹ ly hôn. Mẹ của cô đã đưa hai anh em đến California lập nghiệp.

Dưới đây là hành trình của một nữ nhiếp ảnh gia khi kiếm tìm người cha đã 15 năm không liên lạc. Bởi lẽ, cô là con của một bà mẹ đơn thân.

Thời gian dần dần trôi, Diana Markosian thi đỗ vào đại học Columbia (Mỹ), sau đó học lên thạc sĩ và công tác trong ngành báo ảnh.

Cô đã quay lại vùng đất nơi bố cô sinh sống, đồng thời cũng là nơi ‘chôn rau cắt rốn’ của mình vào năm 2013. Tại đây, cô gặp lại bố cùng ông nội của mình (lúc này ông đã 90 tuổi). Đây cũng là lần đầu tiên sau 15 năm trời xa cách cô gặp bố của mình.

Khi tròn 7 tuổi, Diana đã phải rời xa cha mình trong nước mắt vì cuộc hôn nhân tan vỡ của cha mẹ. Từ đó, cô chôn vùi nỗi đau về gia đình để sống ở miền Nam California cùng mẹ.

25 tuổi, Diana đã có trong tay nhiều giải thưởng trong sự nghiệp nhiếp ảnh của mình. Nhưng 15 trôi qua, cô chưa bao giờ thôi nguôi ngoai nỗi đau, nỗi nhớ về người cha. Cô cố gắng để tìm cách liên lạc với ông. Và đến cuối năm 2013, cô đã được đứng trước cửa nhà ở Armenia để hội ngộ với cha mình.

6 tháng sau đó, cô chuyển đến sống với cha và khao khát được bù đắp tình cảm cha con và ghi lại những bức ảnh này trong xúc động và nước mắt.

Nỗi đau của nữ nhiếp ảnh sau 15 năm gặp cha

Khoảng trống: Bức ảnh gia đình được treo trong buồng riêng đã loại bỏ hình ảnh của cha Diana bằng một khoảng trống vô hồn.

Nỗi đau của nữ nhiếp ảnh sau 15 năm gặp cha

Trong nhật kí, nhiếp ảnh gia 25 tuổi viết: ‘Khi tôi còn nhỏ, cha giống như một bí mật. Mọi người dường như luôn muốn giấu diếm sự thật. Khi tôi hỏi mẹ về ông ấy, bà chỉ nói vỏn vẹn những từ, rằng, ông ấy đã rời xa chúng tôi rồi’.

Nỗi đau của nữ nhiếp ảnh sau 15 năm gặp cha

Gia đình tan vỡ: Khi Diana 7 tuổi và được nuôi dưỡng ở Moscow, bố mẹ cô ấy đã ly hôn và sau đó, cô được đưa về California với mẹ và anh trai, bỏ lại cha cô đơn trong căn nhà vốn từng có bao êm ấm, hạnh phúc.

Nỗi đau của nữ nhiếp ảnh sau 15 năm gặp cha

Quay trở lại thời gian: Bố Diana viết trên bức ảnh bằng tiếng Nga: 'Tôi đang tìm kiếm hình bóng cô bé ấy trong hình đứa trẻ này. Nó là con bé tôi từng biết, đã từng rất gần gũi tôi. Tận sâu trong lòng, tôi khao khát có được những cảm xúc của những năm tháng gọi là 'đã từng' ấy'.

Nỗi đau của nữ nhiếp ảnh sau 15 năm gặp cha

Vật lưu niệm quý giá: Đó là chiếc vali của ông nội Diana. Trong chiếc vali ấy chứa rất nhiều lá thư ông đã viết mà không thể gửi cho các cháu. Trong đó còn có sơ mi mà ông muốn tặng cho anh trai của Diana nhân ngày cưới của anh ấy.

Nỗi đau của nữ nhiếp ảnh sau 15 năm gặp cha

Chạm vào quá khứ: Diana đã được gặp lại ông nội của mình, một họa sĩ có những tác phẩm được treo đầy trong ngôi nhà của bố cô. Lúc này ông đã 90 tuổi.

Nỗi đau của nữ nhiếp ảnh sau 15 năm gặp cha

Giấc mơ của cha Diana: Diana lớn lên với sự căm ghét cha của mình. Vì thế cô vẫn luôn nói với mọi người rằng cha của mình đã chết. Nhưng khi gặp lại ông vào năm 2013, cô mới thấy rằng ông không hề giống như những gì cô đã tưởng tượng.

Nỗi đau của nữ nhiếp ảnh sau 15 năm gặp cha

Tâm hồn đồng điệu: Nhiếp ảnh gia chia sẻ, cô và cha có nhiều điểm chung như thích ở một mình và sáng tạo. Tuy nhiên, cô vẫn không thể bật lên tiếng gọi 'cha' dù chỉ một lần.

Nỗi đau của nữ nhiếp ảnh sau 15 năm gặp cha

Ký ức gia đình: Cha của Diana đã chuyển từ Moscow trở lại quê hương Armenia để chăm sóc cha mình, sau khi mẹ của ông qua đời.

Nỗi đau của nữ nhiếp ảnh sau 15 năm gặp cha

Diana viết: '15 năm sau đó, tôi thấy cha đứng đó, giống như cách mà tôi đã rời khỏi ông. Ông đứng đó, bên một cánh cửa. Cảm giác ông chưa bao giờ bước vào cũng như biến mất trong cuộc sống của tôi khiến tôi đau khổ'. 

Nỗi đau của nữ nhiếp ảnh sau 15 năm gặp cha

Ghen tị với anh chị em: cô cho biết, nhiếp ảnh đã giúp cô xoa dịu những nỗi đau khi cô chụp được những bức ảnh cha mình hạnh phúc với con trong cuộc hôn nhân thứ hai của ông.

Nỗi đau của nữ nhiếp ảnh sau 15 năm gặp cha

Tình yêu và tuổi trẻ: Đoạn video ghi lại chuyện ngày xưa của bố mẹ Diana, thời gian này họ bắt đầu yêu nhau trong khi đang học đại học ở Amernia hàng chục năm trước khi họ phải chia tay nhau trong đau khổ.

Nguyễn Hòa (Theo Dailymail.co.uk)

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!