Thích thú với bộ tranh 'chơi trò' hạnh phúc

Giới tính - 04/29/2024

Tình yêu, hạnh phúc được những kẻ bi quan định nghĩa là 'không có thật'. Tuy nhiên, nhìn bộ tranh dưới dây nó sẽ buộc bạn phải suy nghĩ lại...

Những điều ngọt ngào thường được xây bằng một trái tim ấm áp. Hạnh phúc, tình yêu thật gần ở xung quanh chúng ta đấy thôi, bạn không cần phải tìm kiếm đâu xa...

Philippa Rice là một nghệ sĩ trẻ, rất tài năng nước Anh và là tác giả của một cuốn sách mà toàn bộ các hình minh họa đều tuyệt đẹp và thuyết phục với người xem. Mỗi cặp đôi yêu nhau, các cặp vợ chồng sẽ nhận ra chính mình trong số này với những điều hạnh phúc ngọt ngào mà họ đang tận hưởng qua những bức tranh của tác giả này.

Thích thú với bộ tranh 'chơi trò' hạnh phúc

Hạnh phúc là 'tiêu' một buổi sáng vô vị nhưng đầy vị ngọt với nhau

Thích thú với bộ tranh 'chơi trò' hạnh phúc

Nắm tay nhau cùng đứng bên ô cửa sổ cũng khiến cảm xúc lâng lâng. Đừng đùa!

Thích thú với bộ tranh 'chơi trò' hạnh phúc

Cùng nhau tạo bộ sưu tập tình yêu ở những tư thế ngủ chẳng giống ai mỗi đêm...

Thích thú với bộ tranh 'chơi trò' hạnh phúc

... cùng nhau đi mua sắm

Thích thú với bộ tranh 'chơi trò' hạnh phúc

... thấy người kia yêu thương con cái

Thích thú với bộ tranh 'chơi trò' hạnh phúc

Cùng nhau làm 'náo loạn' trong bếp

Thích thú với bộ tranh 'chơi trò' hạnh phúc

... hay thực hiện một công trình 'vĩ đại' của riêng cả hai

Thích thú với bộ tranh 'chơi trò' hạnh phúc

Cùng bên nhau vào một ngày thời tiết xấu thật tuyệt. Hãy thử đi!

Thích thú với bộ tranh 'chơi trò' hạnh phúc

Chẳng e ngại mà kiệt sức nằm như chú mèo bên nửa còn lại

Thích thú với bộ tranh 'chơi trò' hạnh phúc

Cùng nhau đánh răng rất vui đấy!

Thích thú với bộ tranh 'chơi trò' hạnh phúc

Ôm nhau nằm dài trên chiếc sofa trong nhà

Bạn đã thấy chưa, hạnh phúc và tình yêu thực sự rất giản đơn và cũng rất... gần. Đừng hoài nghi nữa nhé! Nếu bạn cũng lỡ quên thực hiện vì bận rộn, vì stress... thì hãy bắt đầu 'chơi trò' hạnh phúc như cặp đôi trên. Ngay đi!

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!