Thư giãn cuối ngày: Anh đã cởi quần đùi ra rồi...

Thư giãn - 05/03/2024

Những hành động khó đỡ sau đây chắc chỉ có ở các cặp vợ chồng.

- Em ơi, em ơi...

Người vợ hơi thức giấc, giọng ngái ngủ:

- Gì thế anh?

- Anh đã cởi quần đùi ra rồi...

- Vâng, anh cứ để đấy mai em giặt...

Thư giãn cuối ngày: Anh đã cởi quần đùi ra rồi...

Dù sao anh cũng trả lời đúng!

Vợ nói với chồng:

- Anh yêu, anh có thích bộ đầm mới của em không?

- Có.

- Anh đã nhìn nó đâu.

- Nhưng dù sao anh cũng đã trả lời đúng!

Để anh vào xem có bom ở trong tủ áo không đã

 Chồng đi công tác xa về. Cửa mở. Vợ ăn mặc sexy, lỏng lẻo chạy ra ôm lấy cổ chồng, kêu lên:

- Chúng ta hãy chạy ngay khỏi đây đi anh. Người ta vừa thông báo rằng trong nhà mình có kẻ nào đó đặt bom.

Chồng đáp:

- Gượm đã nào em yêu. Để anh vào xem có bom ở trong tủ áo không đã.

Bán cho tôi 100 bông hồng

Một người đàn ông vào cửa hàng hoa tươi:

- Làm ơn bán cho tôi 100 bông hồng để tôi tặng vợ.

Cô bán hàng hoảng sợ:

- Trời! Ông đã gây ra chuyện gì khủng khiếp lắm hả?!

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!