Thư giãn cuối ngày: Vì sao báo thức đến 2 lần?

Thư giãn - 05/11/2024

Hai vợ chồng nọ đi công tác ở nước ngoài, vì sợ trễ cuộc họp ngày hôm sau nên đã yêu cầu lễ tân đánh thức mình dậy vào lúc 6 giờ sáng.

Thư giãn cuối ngày: Vì sao báo thức đến 2 lần?

Ngày hôm sau, lúc 6 giờ điện thoại reo lên:

- Đây là cuộc gọi báo thức của bạn.

Người chồng cảm ơn rồi ngắt điện thoại, lay vợ dậy để chuẩn bị đi họp. Chưa đầy một phút sau, điện thoại lại reo:

- Đây là cuộc gọi báo thức của bạn.

Người chồng bực tức:

- Tôi biết rồi. Chẳng phải cách đây một phút bạn đã gọi báo thức rồi sao?

Nhân viên lễ tân:

- Đúng vậy. Nhưng phòng của bạn có đến hai người cần báo thức mà.

Tuyệt chiêu xác định sự tỉnh táo của ông chồng

Thư giãn cuối ngày: Vì sao báo thức đến 2 lần?

Một người đàn ông đến quầy bar và yêu cầu một ly rượu.

Khi vừa uống hết ly rượu, ông ta khẽ liếc vào túi áo mình rồi mới bắt đầu gọi thêm một ly rượu khác. Cứ như thế, người đàn ông luôn nhìn vào túi áo trước khi gọi rượu. Quá ngạc nhiên, người phục vụ hỏi:

- Tôi có thể phục vụ cho ông cả đêm, nhưng tại sao trước khi gọi ông cứ phải nhìn vào túi áo mình thế.

Người đàn ông cười lớn;

- Đó là phương pháp giúp tôi xác định mình còn tỉnh táo hay không ấy mà.

Người phục vụ ngạc nhiên:

- Làm sao có thể chứ.

- Bên trong túi áo là một bức ảnh của vợ tôi, khi tôi bắt đầu nhìn thấy cô ấy xinh đẹp thì đó chính là lúc tôi nên về nhà rồi.

- !?!

Khi vịt không muốn làm xiếc

Một con vịt bước vào quán bar, người phục vụ thấy vậy liền xua đuổi:

- Đi ra ngoài đi vịt, đây không phải chỗ dành cho mày đâu.

Con vịt bình thản đáp:

- Thế anh không cần khách hàng à? Cho tôi một cốc bia và ít thức ăn nhé.

Người phục vụ ngạc nhiên hỏi:

- Ồ, mày biết nói chuyện à? Xin lỗi vì thái độ vừa rồi của tao nhé, bia và thức ăn của mày đây.

Con vịt nhún vai:

- Chẳng có gì đâu, tôi vẫn thường bị như thế. Thật ra tôi đang làm ở một công trường gần đây, tôi làm công nhân tô vữa.

- Ồ, thật tuyệt.

Thư giãn cuối ngày: Vì sao báo thức đến 2 lần?

Cứ thế ngày nào con vịt cũng đến uống bia và trò chuyện cùng người phục vụ suốt hai tuần liền. Một hôm, ông chủ một gánh xiếc đến quán bar than vãn với người phục vụ về tình trạng ế ẩm của gánh xiếc. Người phục vụ chợt reo lên:

- Tôi biết một con vịt đặc biệt lắm, nó có thể nói chuyện, uống bia, thậm chí nó đang làm công nhân tô vữa nữa đấy. Nó có tiềm năng trở thành ngôi sao đấy, rồi gánh xiếc của ông sẽ ăn nên làm ra cho em.

Ông chủ gánh xiếc mừng rỡ:

- Tuyệt vậy sao, khi nào con vịt ấy tới thì cậu gọi điện giúp tôi nhé.

Ngày hôm sau khi con vịt tới uống bia, người nhân viên hớn hở nói với nó:

- Ông chủ gánh xiếc của thị trấn muốn nhận mày vào làm đấy.

Con vịt háo hức nói:

- Ồ thật vậy sao, tôi cũng đang muốn tìm một chỗ làm mới đây. À mà đợi đã, có phải gánh xiếc là nơi mà có một căn lều lớn thật lớn bằng bạt?

- Đúng rồi, trong đó có nhiều động vật biểu diễn tài năng và rất náo nhiệt.

Con vịt ngạc nhiên đáp:

- Với cái lều bằng bạt đó thì ông ta cần thợ tô vữa làm quái gì nhỉ?

- !!!

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!