Cậu bé thiếu máu xin bố mẹ chôn vì không chịu được đau đớn

Nuôi dạy con - 04/27/2024

Căn bệnh thiếu máu hành hạ khiến em phải chịu một quá trình điều trị đau đớn và có thể kéo dài suốt đời.

Theo Asiaone, bé trai Du Sihan 4 tuổi mắc bệnh thiếu máu nghiêm trọng. Các bác sĩ cho biết em phải truyền máu suốt đời và điều trị thải sắt để duy trì sự sống. Căn bệnh chỉ có thể được cải thiện đáng kể nếu cấy ghép tủy xương nhưng các bác sĩ vẫn chưa tìm được người có tủy phù hợp với bé. Quá đau đớn vì quá trình điều trị, Sihan đã xin bố mẹ hãy chôn em.

Cậu bé thiếu máu xin bố mẹ chôn vì không chịu được đau đớn

Bé Sihan trong bệnh viện (Ảnh: Internet)

Bố mẹ của Sihan mỗi tháng chỉ kiếm được 6.000 tệ (tương đương 1.300 USD) và gặp khó khăn trong việc chi trả viện phí. Nhờ lời kêu gọi hỗ trợ từ truyền thông, cộng đồng đã quyên góp cho gia đình bé trai một triệu tệ để tiến hành phẫu thuật ngay khi có thể. Gia đình gửi lời cảm ơn và hứa dùng số tiền để trị bệnh cho con trai, phần còn thừa sẽ được gửi đến các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn khác.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!