Con 6 tuổi suýt mất mạng chỉ vì một vết muỗi cắn, người mẹ vẫn bàng hoàng khi kể lại câu chuyện vừa trải qua

Làm mẹ - 04/20/2024

Người mẹ của 5 đứa con nhỏ với kinh nghiệm chăm con đầy mình đã cẩn thận dùng bình xịt chống côn trùng cho con nhưng cuối cùng, con trai vẫn rơi vào tình trạng nguy hiểm tính mạng chỉ vì một vết muỗi cắn.

Những cơn mưa to mùa hạ có thể là phút giải nhiệt tuyệt vời cho chuỗi ngày nắng nóng. Nhưng mưa cũng mang tới thứ mà phụ huynh cần đặc biệt lưu tâm: loài muỗi. Hơn cả những vết muỗi cắn gây ngứa và khó chịu, một gia đình ở Asheville, bắc Carilina (Mỹ) phải sống trong sợ hãi khi con trai họ, cậu bé Noah Surrett, 6 tuổi, bị mỗi cắn đến mức nguy hiểm tính mạng.

Giờ đây, Noah đã hoàn toàn bình phục khỏi trận ốm khủng khiếp này. Nhưng mẹ cậu bé vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại câu chuyện.

Cơn đau đầu dữ dội đến một cách đột ngột

Hôm 4/8, Noah đang chơi đùa cùng các anh em của mình trong nhà bà nội thì bất ngờ bị đau đầu. Chia sẻ trên trang Facebook, mẹ cậu bé, LoriAnne Jenkins Surrett cho biết, Noah đã năn nỉ được ngủ lại nhà bà. Cơn đau đầu dữ dội đến mức Noah phải bật khóc. LoriAnne đưa cho con thuốc giảm đau và đồng ý với đề nghị của Noah.

Con 6 tuổi suýt mất mạng chỉ vì một vết muỗi cắn, người mẹ vẫn bàng hoàng khi kể lại câu chuyện vừa trải qua

Noah đã bị sốt li bì, lên cơn co giật.

Sáng hôm sau, cô gọi điện thoại cho mẹ chồng để kiểm tra xem Noah ngủ đêm qua thế nào. Nhưng điều khiến cô vô cùng lo lắng là cơn đau đầu nghiêm trọng của Noah vẫn chưa hề thuyên giảm. LoriAnne nhờ mẹ chồng cho con trai cô uống thêm một liều thuốc giảm đau nữa rồi để cậu bé nằm nghỉ trên ghế sofa trước khi cô tới đón bọn trẻ.

'Lúc đó, tôi chuẩn bị ra tiệm tạp hóa mua ít đồ. Và rồi tôi nhận được cuộc gọi đáng sợ nhất đời mình. Mẹ chồng tôi thông báo: 'LoriAnne, có chuyện gì đó không ổn rồi. Noah hành xử lạ lắm. Thằng bé không trả lời mẹ''. Ngay cả bố chồng cô cũng nhận thấy có gì đó bất thường với Noah. Cô nghe tiếng ông nói vọng như vậy vào điện thoại.

Khi LoriAnne tới nhà bố mẹ chồng thì nhân viên cấp cứu đã có mặt bên cạnh Noah. 'Môi thằng bé chuyển màu xanh, mắt cứ nhìn trân trân lên trần. Thằng bé hoàn toàn lịm đi'.

Noah đã bị co giật. Nhân viên cấp cứu đo thân nhiệt của cậu bé và nó lên tới 102,3 độ F (39 độ C). Họ nói với LoriAnne rằng, họ tin Noah bị sốt động kinh - chứng bệnh theo giải thích của Mayo Clinic là 'tình trạng co giật xảy ra ở trẻ do thân nhiệt tăng quá cao, thường là hậu quả của bệnh nhiễm trùng'.

Con 6 tuổi suýt mất mạng chỉ vì một vết muỗi cắn, người mẹ vẫn bàng hoàng khi kể lại câu chuyện vừa trải qua

Bà mẹ vô cùng đau lòng khi biết nguyên nhân bệnh của con trai là do muỗi cắn, dù cô đã cẩn thận dùng bình xịt chống muỗi cho con.

Nhân viên cấp cứu đã gắn ống truyền tĩnh mạch cho Noah và giúp cậu bé ổn định trở lại. Sau đó, Noah được đưa ngay tới Bệnh viện Mission. Trên đường đi, cậu bé bị lên cơn co giật lần hai và sẽ là lần thứ ba nếu nhân viên y tế không cho cậu bé một liều thuốc để ngăn hiện tượng này xảy ra thêm lần nữa.

Các bác sĩ yêu cầu thực hiện vô số xét nghiệm: chụp CT, xét nghiệm máu, chọc dò tuỷ sống, xét nghiệm nước tiểu, chụp X-quang ngực.

Chỉ đến khi kết quả chọc dò tủy sống được thông báo thì bác sĩ mới có manh mối đầu tiên về nguyên nhân gây ra tình trạng co giật của Noah: cậu bé đã bị viêm não La Crosse - một loại virus do muỗi truyền sang người khi chúng hút máu người. Theo Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC), các ca nghiêm trọng của viêm não La Crosse có thể dẫn tới sưng phù não và đó là nguyên nhân khiến Noah bị co giật.

Con 6 tuổi suýt mất mạng chỉ vì một vết muỗi cắn, người mẹ vẫn bàng hoàng khi kể lại câu chuyện vừa trải qua

'Con trai tôi lập tức được chuyển lên cấp cứu khoa Nhi. Noah phải dùng kháng sinh, thuốc chống co giật, Tylenol, ibuprofen và cả morphine. Con ngủ tới 99% thời gian trên giường bệnh và chỉ phản ứng vài lần một ngày, chủ yếu là khi thuốc giảm đau hết tác dụng và Noah cảm thấy khó chịu.Bác sĩ cũng nói rằng, một khi thằng bé qua khỏi được giai đoạn khó khăn này, cơ thể cháu sẽ bắt đầu chống lại bệnh tật và Noah sẽ bình phục tương đối nhanh'.

Con 6 tuổi suýt mất mạng chỉ vì một vết muỗi cắn, người mẹ vẫn bàng hoàng khi kể lại câu chuyện vừa trải qua

Con 6 tuổi suýt mất mạng chỉ vì một vết muỗi cắn, người mẹ vẫn bàng hoàng khi kể lại câu chuyện vừa trải qua

Sau 5 ngày gần như chỉ ngủ trên giường bệnh, cậu bé đã trò chuyện được.

Và cuối cùng, cậu bé cũng đã trò chuyện được: 'Sau 5 ngày không nghe thấy giọng con, tôi thề đó là điều ngọt ngào nhất mà tôi từng được nghe. Thằng bé nói chuyện về rắn, về trận hoả hoạn cháu xem trên tivi và mong ước thiết tha được về nhà.

Tôi là mẹ của 5 cậu bé và tôi là người tin tưởng tuyệt đối vào tác dụng của các bình xịt chống côn trùng. Vậy mà chuyện đó vẫn xảy ra với con trai tôi. Noah rất can trường. Bệnh tật chẳng bao giờ hạ gục được con. Nhưng chính vì vậy, sự việc lần này khiến trái tim chúng tôi đau đớn'.

Hãy thoa/xịt thuốc chống côn trùng cho con bạn!

Con 6 tuổi suýt mất mạng chỉ vì một vết muỗi cắn, người mẹ vẫn bàng hoàng khi kể lại câu chuyện vừa trải qua

Cặp vợ chồng và 5 người con.

Bà mẹ 5 con vẫn chưa hết bàng hoàng khi chia sẻ câu chuyện của Noah. LoriAnne muốn gửi gắm tới các phụ huynh thông điệp quan trọng sau sự việc đã xảy ra với con mình. 'Làm ơn hãy cầu nguyện cho Noah để thằng bé sớm khỏe lại. Và các bạn hãy thận trọng bởi việc này tôi nghĩ mình đã phòng ngừa rồi mà nó vẫn xảy ra. Tôi không muốn thấy thêm một em bé nào nữa phải trải qua chuyện tương tự. Bác sĩ nói, bệnh này giống viêm màng não nên cách điều trị cũng như thế. Hãy thoa/xịt thuốc chống côn trùng cho con bạn. Nó không thể bảo vệ con bạn 100% nhưng rõ ràng hãy làm bất cứ điều gì có thể. Hôm nay, Noah vẫn sốt cao và cơn đau đầu thì chưa dịu lại. Không đứa trẻ nào đáng bị như thế. Ngoài ra, tôi cũng muốn bổ sung là, các bác sĩ có nói với tôi rằng, viêm não La Crosse rất phổ biến trong khu vực này. Nhưng quả thực đây là lần đầu tiên tôi nghe nói tới nó. Đó là lý do tại sao tôi muốn chia sẻ rộng rãi câu chuyện của con trai mình. Sau khi có tới 5 con, giờ tôi mới biết là có bệnh viêm não La Crosse và tôi không hề muốn biết được theo cách này'.

Nguồn: Mom, Dailymail

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!