Cười: Đau khổ vì sắp về với chồng

Thư giãn - 04/25/2024

Trên xe khách, một cô gái nước mắt chan hoà, đưa tay ra ngoài vẫy người đàn ông đi tiễn.

Bà già ngồi bên cạnh thở dài thông cảm:

Cười: Đau khổ vì sắp về với chồng

- Ngày xưa, mỗi khi chia tay chồng, tôi cũng mang tâm trạng buồn như vậy.

- Cháu đâu có sướng như bà, bởi vì bây giờ cháu phải về với chồng cháu đây.

- !?

Thị Nở (st)

Khỏe nhất lớp

An đi học về, mừng rỡ khoe với bố: 'Bố ơi, bố biết không, con là người khoẻ nhất lớp đấy bố ạ!'.

- Tại sao con nghĩ thế?

- Tại vì cô giáo bảo con rằng, một mình con kéo cả lớp tụt lại đằng sau.

Ily (st)

Bực mình vì điện thoại báo tin mừng

Tèo đang đọc báo thì chuông điện thoại đổ hồi. Đầu dây kia hí hửng:

- Alô Tí đấy hả?

- Bạn lầm rồi. Đây là số của Tèo.

5 phút sau, điện thoại reo, vẫn giọng ban nãy:

Cười: Đau khổ vì sắp về với chồng

- Tí phải không?

- Đã bảo là bạn nhầm rồi. Tôi là Tèo, ở đây chả có thằng Tí nào cả.

Đọc được vài chữ, chuông lại reo. Tèo chụp lấy điện thoại gầm lên:

- Alô! Lại chuyện gì nữa đây.

- Tèo đó hả?

- Ồ, tôi cứ tưởng lại nhầm máy…

- Bây giờ thì không, tìm được số máy của Tí rồi nhé!

- !?

Bác Ba Phi (st)

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!