Một câu có đủ tổng kết cả một năm của bạn?

Vui khỏe - 05/17/2024

Cảm giác như đang mộng du, đi một quãng đường thật xa, mở choàng mắt phát hiện ra bạn vẫn còn đứng nguyên tại chỗ.

1. Lại thêm một năm chẳng có ai buồn nắm tay, vẫn độc thân vui tính.

2. Một nửa là cấp 3, một nửa là Đại học.

3. Năm 2015, tôi mua được nhà, đổi được một chiếc xe tốt hơn, mở được một cửa hàng cho riêng mình, tiền gửi ngân hàng cũng thêm được một con số 0, cũng đã thi đỗ giấy chứng nhận phi công. Năm 2016, tôi nhất định sẽ bỏ cái tật chém gió tung trời của mình.

4. Thu hoạch được rất nhiều, ít nhất thì số cân nặng chỉ có tăng, chưa bao giờ có giảm.

5. Từ FA 20 năm biến thành FA 21 năm.

6. Thi Đại học không tốt, giờ đang học ôn quyết tâm sang năm thi lại, cảm giác rất hối hận, vì đã khiến bố mẹ thất vọng, cũng khiến chính bản thân mình thất vọng nữa.

7. Ba mẹ khỏe mạnh, thu nhập ổn định, ăn no mặc ấm, không ốm đau, bệnh tật, chỉ còn thiếu một người ở bên.

8. Nhìn vào gương, gõ đầu mình, nói một câu: 'Bà cô à, vất vả cho mày rồi! Cố lên!'

Một câu có đủ tổng kết cả một năm của bạn?

Một năm qua của bạn là những niềm vui...

9. Sống một cuộc sống như heo, nhưng lại không yên tâm thoải mái như heo.

10. 'Cái này ngon, cái này cũng ngon, *beep beep*, cái này cũng ngon!'

11. Tôi không thể chờ được tới lúc nói lời tạm biệt với 2015, tạm biệt con người ấy, tạm biệt những đêm cô đơn ấy, tạm biệt những câu hứa hẹn đã vỡ tan tành ấy và tạm biệt cả những hỗn loạn, phiền lòng ấy nữa. Đừng nhớ nữa, không quay về được đâu. Nhất định phải tiến về phía trước.

12. Năm 2015, ra trường, biết được những vất vả của bố mẹ, biết được sự đáng sợ của lòng người, biết được quan hệ giữa người với người nó mỏng manh cỡ nào, biết được bạn bè đồng nghiệp, có đôi khi chỉ vì một hai câu mà trở mặt thành thù...

13. Giảm cân thành công, đã đi du lịch xa một chuyến, đã tham gia được một lần concert của thần tượng tôi yêu nhất, đã học làm được một vài món ăn mà trước kia không sao học được, cũng đã quên được người nên quên đi. Tóm lại, năm nay có mệt, có khổ, nhưng có vui vẻ, có hạnh phúc. Dù thế nào thì cũng phải nói một câu cảm ơn với năm 2015 này.

14. Cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần cố gắng.

15. Cảm giác như đang mộng du, đi một quãng đường thật xa, mở choàng mắt phát hiện ra bạn vẫn còn đứng nguyên tại chỗ.

16. Đường đi có chút xóc nảy, thật may là vẫn bình an vượt qua.

17. Gặp được tình yêu của đời mình.

18. Những lời hứa năm trước viết, năm nay viết lại một lần.

19. Năm cuối cấp 3 và năm đầu Đại học, bạn học thành bạn qua mạng, bạn qua mạng thành bạn học.

20. Cảm ơn anh, vì đã xuất hiện trong những ngày tháng thanh xuân của em.

Một câu có đủ tổng kết cả một năm của bạn?

Hay nỗi buồn vây kín? (Ảnh minh họa: Internet)

21. Vẫn mũm mỉm, rảnh rỗi sờ sờ cái bụng mềm mềm của mình cho đỡ buồn.

22. Không ốm đau, không có người thân nào mất đi, không thất tình, không bị phản bội, trong nhà cũng không có chuyện lớn gì xảy ra, tất cả đều bình thường, nhưng vậy cũng tốt, ngày nào cũng ngập ánh mặt trời, năng lượng tràn đầy. Hy vọng năm 2016 cũng là một năm như thế.

23. Kết hôn với người tôi yêu nhất, giờ đang mang bầu.

24. Đã cắt tóc ngắn, đã yêu nhầm người.

25. Giảm cân 1 năm, tăng 5 kg.

26. Tốt nghiệp, đi làm, từ sinh viên biến thành người đi làm, từ anh biến thành chú, thay vì bị hỏi thành tích thì giờ bị hỏi lương hằng tháng, mua vé gì thì thẻ sinh viên cũng không còn tác dụng nữa, bạn bè tốt đều phân tán khắp nơi.

27. Cuối cùng thì cũng lấy được chồng.

28. Thích một người, lần đầu tiên tỏ tình, tuy rằng không có kết quả.

29. Có người xuất hiện, cũng có người biến mất, nói chung là những gì nên tới đều sẽ tới.

30. Lần lượt chứng kiến những người xung quanh mình qua đời, ngoài bất ngờ thì chỉ có thất lạc, càng hiểu hơn phải biết trân trọng những người thân yêu nhất của mình, vì không ai biết ngày mai đây chuyện gì sẽ xảy ra.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!