Niềm vui khi thoát bệnh viêm mũi xoang dị ứng

Thời sự - 04/30/2024

Hơn 40 năm, chú Lê Văn Hùng bị căn bệnh viêm mũi xoang dị ứng hành hạ. Nhất là mỗi khi trở trời, tình trạng hắt hơi, sổ mũi, đau nhức vùng xoang của chú lại nặng hơn. Chú đi khám và dùng nhiều loại thuốc nhưng bệnh chỉ giảm lúc uống, rồi đâu lại vào đấy. Trong lúc tuyệt vọng nhất, may mắn đã mỉm cười với chú, giúp chú tìm được cách chữa bệnh cho mình.

Bế tắc vì không tìm ra cách chữa viêm mũi xoang dị ứng

Từ năm 1969, chú Lê Văn Hùng tham gia nhập ngũ với vai trò là một người lính nghiên cứu hóa học. Chú thường xuyên phải tiếp xúc với những hóa chất độc hại mà không có đồ bảo vệ. Bởi vậy, chú mắc căn bệnh viêm mũi xoang dị ứng từ lúc nào không hay.

Nhâm nhi tách trà, chú kể: 'Lúc ấy, chú nghiên cứu say mê lắm, lòng chỉ hướng đến đồng bào dân tộc Việt Nam thôi, không quan tâm gì đến sức khỏe đâu cháu à'. Chính vì thế, khi thấy nước mũi chảy liên tục, chú Hùng cũng chỉ nghĩ mình mắc cảm thông thường. Chú cứ để vậy cho đến năm 1980, khi không gắng được nữa, mỗi lần hắt hơi, chú Hùng lại choáng váng, đau nhức các vùng xoang, đặc biệt là khi thời tiết thay đổi. Chú quyết định đi đến trạm y tế quân y gần đó để khám. Các bác sĩ tại trạm y tế kết luận, chú bị viêm xoang do hít quá nhiều hóa chất độc hại. Lúc bấy giờ, cơ sở vật chất khám chữa bệnh còn khá nghèo nàn, không thể chữa khỏi được cho chú.

Niềm vui khi thoát bệnh viêm mũi xoang dị ứng

Chú Lê Văn Hùng, xóm 15, thôn Phù Thị, xã Phi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam.

Sau nghỉ hưu, chú trở về ngôi nhà nhỏ tại xóm 15, thôn Phù Thị, xã Phi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam, căn bệnh viêm mũi xoang lúc này vẫn còn rất nặng. Chú đi khám hết bệnh viện huyện cho đến bệnh viện tỉnh, bác sĩ kê khá nhiều thuốc nhưng bệnh của chú Hùng không thuyên giảm. 'Chú thường xuyên hắt hơi, sổ mũi, lúc nào trong túi cũng phải có khăn xô để lau, vì nước mũi cứ chảy ra như suối. Tối không tài nào ngủ nổi, đặc biệt là khi nửa đêm về sáng. Thấy vậy, vợ và các con lo lắng cho lắm cháu à, tìm mọi cách chữa trị cho chú. Mua hết các loại từ đông y đến tây y nhưng đều vô vọng.' Chú buồn rầu kể lại.

Đúng là có bệnh thì vái tứ phương, thấy hàng xóm mách giã cây hoa cứt lợn tím để nhỏ mũi là khỏi. Ở Hà Nam hoa cứt lợn tím khá hiếm, cô chú phải lên đồi tìm mãi mới có, về cũng làm theo hướng dẫn của mọi người nhưng bệnh vẫn vậy.

Mắt nhìn xa xăm chú nói: 'Mặc dù thương vợ con lắm, vợ thì phải đi cấy vất vả từ sớm, mà chú vì mắc thêm căn bệnh chấn thương cột sống không giúp được gì, đêm lại khiến vợ không ngủ được. Chẳng biết làm thế nào, chỉ biết lẳng lặng ra sân, hắt hơi nhẹ để vợ, con được yên giấc. Chú sống chung với căn bệnh này cũng gần 40 năm nhưng đỉnh điểm là năm 2010, mũi không thể ngửi được mùi đi khám thì được bác sĩ chẩn đoán, đã bị biến chứng do viêm mũi xoang dị ứng gây ra. Lúc này thì thực sự suy sụp và vô cùng bế tắc cháu à.'

Hơn 40 năm chung sống với viêm mũi xoang cũng khỏe hẳn sau một đợt

Tình cờ một hôm, chú xem chương trình Hành trình hy vọng, thấy cô Đặng Thị Xuân ở Hải Dương, bị viêm mũi xoang dị ứng hơn 27 năm. Cô Xuân uống Xoang Bách Phục có chứa Kinh Giới Tuệ và ImmuneGamma, sau ba tháng tình trạng bệnh đã giảm đến 80% và tình trạng hắt hơi, sổ mũi không còn nữa.

Trong chương trình, PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Dinh-Nguyên Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, tư vấn rằng: 'Điều quan trọng nhất trong điều trị viêm mũi xoang dị ứng là phải giảm mẫn cảm và tăng sức đề kháng. Cần sử dụng sản phẩm thảo dược có chứa Kinh Giới Tuệ được nghiên cứu có tác dụng giảm mẫn cảm rất tốt, kết hợp hoạt chất công nghệ sinh học Immune Gamma giúp tăng cường hệ miễn dịch mạnh mẽ'.

Niềm vui khi thoát bệnh viêm mũi xoang dị ứng

PGS, TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương

Lại một lần nữa, tia hy vọng lại lóe lên, chú Hùng liền ra nhà thuốc mua Xoang Bách Phục về uống. Do bị bệnh nặng lâu năm nên được khuyên dùng mỗi lần 3 viên, ngày 2 lần. 'Sau hai tuần sử dụng, tự nhiên chú thấy nước mũi cũng như dịch chảy xuống họng nhiều hơn cháu à. Lúc này chán lắm, chú định bỏ không dùng nữa. Nhưng rồi ngẫm lại, tự động viên mình, bảo thôi cố dùng thử đủ liệu trình 3-6 tháng như bà Xuân kia xem sao biết đâu lại khỏi được bệnh.' 

Quả thật, dùng hết một tháng, bệnh của chú Hùng giảm hẳn. Đến khi được ba tháng thì không còn hắt hơi, sổ mũi nhiều, đêm ngủ ngon giấc và không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của vợ, con nữa. 'Sướng nhất là mũi đã ngửi và phân biệt được mùi. Cứ như được sống lại một lần nữa, chú cảm thấy hạnh phúc vô cùng cháu à'.

Tìm mua Xoang Bách Phục chú Hùng đã sử dụng, vui lòng xem TẠI ĐÂY.

Niềm vui khi thoát bệnh viêm mũi xoang dị ứng

Chú Hùng vui vẻ chơi cờ cùng hàng xóm

'Giờ mỗi khi thay đổi thời tiết, tình trạng hắt hơi cũng giảm đi nhiều rồi, nước mũi không còn chảy ra nữa cháu à. Chú có thể tự tin ra ngoài chơi cờ, đi giao lưu với mọi người, và điều đặc biệt đó chính là tự tay chăm sóc các cháu nhỏ cho con' . Chú cười hạnh phúc.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!