Trên tất cả, mẹ là mẹ của con!

Sống đẹp - 05/05/2024

Thế nhưng nói 3 chữ 'Con yêu mẹ' sao lại khó đến thế...

Nhiều lúc cứ tự hỏi tim mẹ to cỡ bao nhiêu mà tại sao có thể yêu thương chồng con, gia đình nhiều được như thế? Rồi mẹ khỏe như thế nào thì mới một lúc lo được nhiều việc như thế kia?

Ngày nào mẹ cũng là người dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, rồi dặn dò này nọ, lo cho đứa này đứa kia đến trường xong mới tất tả đến cơ quan bắt đầu một ngày mới bận rộn. Mà có bận bịu thế nào thì nhà cửa cũng sạch sẽ tinh tươm. Có mệt như thế nào thì cả nhà vẫn có cơm lành, canh ngọt. Tuy đôi lúc mẹ... nói hơi nhiều, mắng hơi nhiều, cả khó tính thì không ai bằng, nhưng nói đi nói lại thì vẫn chỉ có mẹ thương con nhất mà thôi!

Mẹ là người sinh tụi con ra, nuôi tụi con lớn, chăm chút cho tụi con từng ly từng tí. Mẹ bao dung cho những lỗi lầm, là thanh chắn cho những khó khăn cuộc đời va đập vào tụi con. Mẹ là một điều thiêng liêng xinh đẹp chẳng biết miêu tả bao nhiêu cho đủ. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, ngày mà có lẽ tất cả những đứa con đều muốn hướng về mẹ, hãy cùng xem một bộ tranh vui để biết rằng với tụi con, mẹ đáng yêu như thế nào nhé!

Trên tất cả, mẹ là mẹ của con!

Bởi cứ hết tiền là nhớ ngay tới mẹ...

Trên tất cả, mẹ là mẹ của con!

Chủ tiệm giặt là này luôn nhăn nhó với khách nhưng quần áo luôn được giặt sạch sẽ và tinh tươm

Trên tất cả, mẹ là mẹ của con!

Bữa cơm nào cũng phải thật sạch, thật đẹp và thật ngon

Trên tất cả, mẹ là mẹ của con!

Mẹ của tụi con thật khéo tay!

Trên tất cả, mẹ là mẹ của con!

Thực ra thì, mẹ chăm con còn khéo hơn cả bác sĩ!

Trên tất cả, mẹ là mẹ của con!

Cái gì mẹ cũng biết, không trừ một thứ gì

Trên tất cả, mẹ là mẹ của con!

Chuyện gì con cũng kể được cho mẹ tất!

Trên tất cả, mẹ là mẹ của con!

Cũng chỉ vì nhiều lúc bị mẹ mắng như... hát hay...

Trên tất cả, mẹ là mẹ của con!

Sao cái gì mẹ cũng làm được vậy ta?

Trên tất cả, mẹ là mẹ của con!

Và trên tất cả, mẹ là mẹ của con!

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!