Vụ cháu bé 15 tháng tuổi tử vong ở BVĐK Thạch Thất: Gia đình nạn nhân lên tiếng

Thời sự - 04/26/2024

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi cháu C.H.K.A. (15 tháng tuổi, ở Phú Kim, Thạch Thất, Hà Nội) tử vong khi điều trị viêm phế quản tại BV Đa khoa Thạch Thất, gia đình cháu bé vẫn chưa hết bàng hoàng.

Chiều 26/11, trao đổi với PV, chị Vương Thị Hương (22 tuổi, mẹ cháu A.) cho biết cháu A. là con đầu lòng của hai vợ chồng. Trước khi vào viện điều trị cháu không hề có bệnh lý bẩm sinh nào và được tiêm vắc xin đầy đủ, đúng lịch.

Vụ cháu bé 15 tháng tuổi tử vong ở BVĐK Thạch Thất: Gia đình nạn nhân lên tiếng

Chị Hương mẹ cháu bé kể lại sự việc với PV.

Đến sáng 21/11 cháu có biểu hiện ho và được đưa vào viện khám. Vào viện các bác sĩ cho biết có thể cho về và kê đơn thuốc điều trị ngoại trú hoặc là cho vào điều trị nội trú tại khoa Nhi. Nhưng do con tôi khó cho uống thuốc nên gia đình quyết định cho cháu nhập viện điều trị nội trú.

Sau đó, con tôi được thử phản ứng thuốc trước khi tiêm và mỗi ngày được tiêm 2 mũi. Đến đêm 21/11, con tôi ho không dứt, đến rạng sáng 22/11, bác sĩ cho thở khí dung nhưng cháu vẫn quấy khóc.

Đến 8 giờ sáng 22/11, con tôi được tiêm theo lịch đi buồng của bác sĩ. Sau khi tiêm cháu hoàn toàn bình thường, không có bất cứ phản ứng gì. Khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, con tôi lại ho hiều hơn nên gia đình gọi bác sĩ và được chỉ định tiêm.

'Tôi là người bế con cho bác sĩ tiêm. Tiêm xong, bác sĩ và điều dưỡng đều đi ra ngoài. Tôi vẫn ở lại phòng bế con. Chỉ hơn một phút sau bỗng con tôi có biểu hiện lạ sùi bọt mép, rồi người tím tái. Khi đó chồng tôi vội vàng đi gọi bác sĩ đến can thiệp', chị Hương kể lại.

Vụ cháu bé 15 tháng tuổi tử vong ở BVĐK Thạch Thất: Gia đình nạn nhân lên tiếng

Ông Tăng (người ngồi giữa) chưa hết bàng hoàng về cái chết của cháu mình.

Gia đình cũng cho biết, khi gọi bác sĩ đến thì bình ô xy trong phòng dường như không còn ô xy, hơn nữa người chỉ định tiêm cho cháu A. là bác sĩ ở khoa Y học cổ truyền, chứ không phải bác sĩ khoa Nhi.

Sau khi cháu bé có những diễn biến bất thường, bệnh viện có huy động một số bác sĩ đến cấp cứu, không cho người nhà ở trong phòng. Đến khoảng 17 giờ ngày 22/11, gia đình bất ngờ nhận được thông báo, cháu A. đã tử vong.

'Sau khi con tôi tử vong, lãnh đạo có xuống chia buồn với gia đình và nói rằng, đây là sự cố không mong muốn. Tuy nhiên, họ không nói nguyên nhân là gì', chị Hương chia sẻ.

Ông Cấn Hữu Tăng (bác chị Hương) - người đại diện gia đình cho biết, hiện gia đình chỉ mong lấy lại được công bằng cho cháu A. để cháu sớm siêu thoát. Ông Tăng cũng cho biết thêm, sau khi cháu A. tử vong 1 ngày đại diện bệnh viện có đến động viên, chia buồn cùng gia đình.

'Gia đình rất mong sớm được biết nguyên nhân cháu A. tử vong. Ngoài ra phía bệnh viện phải có trách nhiệm về cái chết của cháu tôi. Hơn nữa, cần xử lý nghiêm những người liên quan trực tiếp đến việc thăm khám cho cháu tôi ngày hôm đó…', ông Tăng cho hay.

Sáng 27/11, lãnh đạo BV Đa khoa huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết việc cháu A. tử vong là sự việc không ai mong muốn, phía bệnh viện cũng đã cố gắng hết sức để cấp cứu, hồi sức cho bệnh nhi, tuy nhiên do diễn biến quá nặng nên cháu bé đã không qua khỏi.

Còn nói về nguyên nhân tử vong, vị lãnh đạo bệnh viện cho rằng hiện vẫn đang đợi kết quả khám nghiệm tử thi và pháp y (theo quy định 28-30 ngày). Trước đó bệnh viện đã lập hội đồng chuyên môn và mời bác sĩ BV Nhi Trung ương làm tham vấn về chuyên môn, thống nhất chẩn đoán: Tử vong do suy hô hấp cấp không hồi phục/bệnh nhân viêm tiểu phế quản, có bội nhiễm/cấp cứu không kết quả.

Về kíp trực ngày 22/11, do là ngày cuối tuần nên bệnh viện bố trí kíp trực theo đúng kế hoạch. Trong đó có bác sĩ trưởng khoa Hồi sức cấp cứu chịu trách nhiệm cao nhất. Ngoài ra còn có bác sĩ chuyên khoa I Nội nhi và nhiều bác sĩ khác trực cùng.

Đối việc gia đình thắc mắc về bác sĩ khám cho bệnh nhi không phải chuyên khoa nhi, đại diện bệnh viện cho rằng trong kíp trực thì nhiều bác sĩ có thể khám và do trưởng kíp trực phân công.

'Diễn biến bệnh nhi rất nhanh, bệnh viện đã cố gắng cấp cứu nhưng không có kết quả. Bệnh viện cũng đã huy động dùng mọi vật tư, thiết bị tốt nhất hiện có tại bệnh viện để cứu cháu bé. Qúa trình cấp cứu bệnh viện cũng đã sử dụng các thuốc chống viêm, trợ tim nhưng tim không đập lại.

Sau khi sự việc xảy ra phía bệnh viện đã đến cử lãnh đạo và khoa phòng đến gia đình để thăm hỏi, chia buồn với mất mát của gia đình', lãnh đạo bệnh viện nói.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!