Chuyện tình cô dâu Việt mắc bệnh hiểm nghèo ở TQ

Sống khỏe mạnh - 05/15/2024

Một bác sĩ cho hay dù căn bệnh của chị Giang là hiếm gặp nhưng nếu xạ trị kịp thời, sức khỏe vẫn có thể cải thiện.

Sang Trung Quốc cùng chồng sinh sống và gây dựng sự nghiệp, sau 5 năm, chị Lê Thu Giang đã có một cô con gái và một xưởng giày online. Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang khi chị bị chẩn đoán mắc ung thư ác tính.

Biết tin vợ mắc u lympho, anh Lam Quảng Bồng rất suy sụp nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt vợ. Tình cảm của hai người khiến các bác sĩ đang chữa trị cho chị Giang rất cảm động.

Bén duyên tại Việt Nam

Theo QQ, anh Lam là người ở thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên. Năm 7 tuổi, mẹ anh qua đời, sau đó bố anh cũng bỏ nhà đi. Vì thế, từ bé đến lớn, chỉ có anh và bà nội rau cháo nuôi nhau.

Từ năm 14 tuổi, anh đã đi tìm việc làm để kiếm tiền và được nhận vào một nhà máy da giày tại thành phố Đông Hoàn. Nhờ chăm chỉ học hỏi, anh Lam nhanh chóng từ một công nhân trở thành kỹ thuật viên chuyên thiết kế các mẫu giày.

Năm 2010, khi nhà máy này mở chi nhánh tại Việt Nam, anh được điều sang đây làm việc. Lúc đó, chị Giang, 23 tuổi, quê ở Hải Phòng, vừa hoàn thành một khóa học tiếng Trung tại địa phương và trở thành phiên dịch viên ở nhà máy này.

Quen nhau qua công việc, hai người dần dà chia sẻ nhiều hơn. Cũng mất cha từ năm 5 tuổi, chị Giang đồng cảm với cuộc đời vất vả của anh Lam rồi hai người nảy sinh tình cảm.

Không lâu sau, nhà máy giày tại Việt Nam đóng cửa, anh Lam phải chia tay chị Giang trở về Đông Hoàn. Tuy nhiên, nỗi nhớ người bạn gái ở Việt Nam không nguôi ngoai, anh quyết định tìm cách quay lại Việt Nam làm việc.

Tháng 9/2011, hai người làm giấy chứng nhận kết hôn tại đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội, sau đó trở về Thành Đô, Tứ Xuyên, kết hôn.

Sau khi cưới, chị Giang cũng quyết định theo chồng sang Trung Quốc sinh sống. Với kinh nghiệm gần 20 năm trong ngành da giày, anh Lam chịu trách nhiệm thiết kế và sản xuất giày cho cửa hàng giày online của một người anh họ, còn chị Giang phụ trách dịch vụ khách hàng.

Sau một năm, đôi vợ chồng tách ra mở cửa hàng riêng và đăng ký bán hàng trên Taobao, trang mua sắm trực tuyến hàng đầu Trung Quốc. Công việc kinh doanh dần đi vào ổn định giúp anh Lam và chị Giang có đủ thu nhập để trang trải cuộc sống. Năm 2013, họ hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng.

Chuyện tình cô dâu Việt mắc bệnh hiểm nghèo ở TQ

Vợ chồng anh Lam, chị Giang và con gái tại bệnh viện (Ảnh: QQ)

Ung thư ác tính

Tuy nhiên, hồi tháng 3, chị Giang đột nhiên thấy cổ bị sưng. Sau khi chữa trị tại một bệnh viện gần nhà, hàm của chị lại nổi hạch. Dự cảm có điều chẳng lành, anh Lam đưa vợ lên bệnh viện lớn khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán chị Giang bị ung thư hạch ác tính hiếm gặp hay còn gọi là u lympho.

Vì là công dân Việt Nam, chị không có bảo hiểm y tế, trong khi chi phí điều trị lại quá cao. Dù đã được bệnh viện hỗ trợ, đôi vợ chồng vẫn còn một số tiền lớn phải trả trước khi lên bệnh viện lớn để thực hiện xạ trị.

Nhìn vợ đối mặt với căn bệnh hiếm gặp, anh Lam rất suy sụp nhưng trước mặt vợ vẫn tỏ ra mạnh mẽ để chị an lòng. Trong khi đó, chị Giang bày tỏ ý định từ bỏ việc chữa trị do điều kiện kinh tế của hai người khó khăn. Tình cảm vợ chồng của họ khiến các bác sĩ rất cảm động.

Một bác sĩ cho hay dù căn bệnh của chị Giang là hiếm gặp nhưng nếu xạ trị kịp thời, sức khỏe vẫn có thể cải thiện. Vì chi phí xạ trị khá lớn so với gia đình bệnh nhân này, người bác sĩ đã quyết định kêu gọi bạn bè và người thân quyên góp giúp vợ chồng chị Giang.

Đến hôm 13/5, chỉ 3 ngày sau khi đăng thông tin trên mạng xã hội, ông đã nhận được hơn 20.200 nhân dân tệ (hơn 3.000 USD) từ hàng trăm bạn bè, đồng nghiệp, các doanh nhân trong địa phương lẫn những nhà hảo tâm ở xa.

Những ngày này, vì gia đình chẳng còn ai thân thích nên một mình anh Lam vừa chăm sóc vợ trong bệnh viện vừa chăm lo cho con gái hai tuổi. Họ ăn tại căng-tin bệnh viện và ngủ trên một chiếc giường gần chị Giang.

Anh Lam đã dốc hết tiền tiết kiệm, vay mượn thêm từ bạn bè và được các nhà hảo tâm quyên góp nhưng vẫn không đủ để trả chi phí chữa bệnh cho vợ. Vì thế, anh quyết định nhờ một người họ hàng xa chăm chị Giang, gửi con ở nhà trẻ và quay về xưởng giày để tiếp tục kiếm tiền.

'Chặng đường chữa trị trước mắt vẫn còn dài nhưng tôi sẽ tiếp tục kiên trì, không từ bỏ hy vọng', anh nói.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!