Lời khen Việt Nam của một chàng trai đi 198 nước

Vui khỏe - 05/19/2024

Chàng trai trẻ nhất du lịch tất cả các nước trên thế giới Gunnar Garfors cho biết VIệt Nam là nước nên đến một lần trong đời.

Lời khen Việt Nam của một chàng trai đi 198 nước

Việt Nam: 'Có thể nói nơi đây là định nghĩa của từ 'thân thiện'. Đừng để nhịp sống hối hả và giao thông làm bạn nản chí. Hãy ngồi xuống, gọi một cốc đồ uống, thư giãn và ngắm nhìn. Bạn nên ghé thăm đồng bằng sông Me Kong và các khu chợ nổi'.

Lời khen Việt Nam của một chàng trai đi 198 nước

Romania: 'Vùng Transylvania, nổi tiếng với những lâu đài, dãy núi và truyền thuyết về Dracula, sẽ khiến bạn sửng sốt, chưa kể đến những bữa tiệc sôi động ở thủ đô Bucharest. Thêm nữa, ngoài Romania có nhiều loại bia rất ngon'.

Lời khen Việt Nam của một chàng trai đi 198 nước

Madagascar:'Ẩm thực của vùng đất này, nhất là ở Antananarivo, mang phong cách Pháp, với chất lượng tuyệt hảo nhưng giá cả lại rất rẻ. Bờ biển xinh đẹp, hệ đông vật phong phú và những cây baobab khổng lồ sẽ đem lại cho bạn một chuyến đi thú vị'.

Lời khen Việt Nam của một chàng trai đi 198 nước

Iceland: 'Bạn biết hòn đảo lớn nằm giữa Đại Tây Dương chứ? Nơi này đã chịu sóng xô gió thổi cả triệu năm mà vẫn tồn tại! Hãy đem theo đồ bơi, ngâm mình ở suối nước nóng 40 độ C trong lúc tóc và mặt phủ tuyết'.

Lời khen Việt Nam của một chàng trai đi 198 nước

Kyrgyzstan:'Thiên nhiên tuyệt đẹp, những khu chợ rực rỡ và người dân thân thiện, trừ khi bạn là một phi công người Mỹ muốn bỏ trốn cùng một cô gái xinh đẹp của họ. Hãy nhớ thưởng thức rượu vodka'.

Lời khen Việt Nam của một chàng trai đi 198 nước

Kiribati:'Thiên đường. Không có nhiều tiện nghi sang trọng, nhưng hải sản ngon tuyệt và sự hiếu khách của người địa phương cũng thừa để bù đắp cho điều đó. Hãy dành thời gian tới những vùng chưa phát triển. Bạn cũng nên để ý rằng chỉ có khoảng 2-3 chuyến bay tới đây mỗi tuần'.

Lời khen Việt Nam của một chàng trai đi 198 nước

New Zealand: 'Bạn sẽ được khám phá các bãi biển cát trắng, cát đen và cát vàng, thử đủ mọi môn thể thao trên nước, trong đó có những trò bạn chưa từng nghe nói tới'.

Lời khen Việt Nam của một chàng trai đi 198 nước

Nicaragua: 'Đây là một quốc gia vô cùng đa dạng, phong phú, nằm giữa Costa Rica và Honduras. Bạn sẽ tìm thấy những điểm lướt sóng huyền thoại, nơi lặn tuyệt vời và khung cảnh thiên nhiên lộng lẫy. Nhớ đừng gọi Cuba Libre ở đây, vì đằng nào phục vụ cũng sẽ pha cho bạn một ly Nica Libre'.

Lời khen Việt Nam của một chàng trai đi 198 nước

Sierra Leone:'Thiên đường này ít xuất hiện trong danh sách điểm đến của mọi người, nhưng nếu bạn muốn ra khỏi vùng an toàn của bản thân thì nên thử. Nơi đây có các bãi biển tuyệt đẹp, những ngôi làng như trong tranh và người dân luôn nở nụ cười, nhưng cơ sở hạ tầng chưa phát triển'.

Lời khen Việt Nam của một chàng trai đi 198 nước

Dominica: 'Hòn đảo thuộc vùng Caribbe này ít được du khách biết đến, với vẻ đẹp của núi lửa, hồ sôi, những bãi biển bí mật và các khu rừng mưa trù phú'.

Lời khen Việt Nam của một chàng trai đi 198 nước

Na Uy:'Nếu bạn chưa từng tới bờ Tây hay Bắc Na Uy, bạn sẽ không biết khung cảnh lộng lẫy là thế nào. Những dãy núi hùng vĩ, vịnh hẹp, thác nước, sông băng, các ngôi làng xinh xắn và đêm trắng sẽ khiến bạn sửng sốt. Và tôi đã nhắc tới Bắc cực quang chưa? Đi đi, nếu không bạn sẽ ân hận đấy'.

Lời khen Việt Nam của một chàng trai đi 198 nước

Uruguay: 'Tôi không hiểu vì sao quốc gia nhỏ nhất Nam Mỹ này chưa được khám phá nhiều. Người dân Uruguay hiền hòa, điềm đạm nhưng cũng rất thú vị'.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!