năm minh 19t, Anh 20t, gặp nhau qua mạng Ola, tiếng sét ai tình luôn ấy, người lạ mà như đã rất thân quen. Quen nhau 3 tháng thì 2 đứa qh ngay ngày sinh nhật năm 19t. Lần đầu tiên, ko tự nguyện nhưng cũng ko chống cự vì thương thật. Mà sợ chết đi đc, khóc luôn cả ngày. Mình ko có máu, a ban đầu cũng hơi hoài nghi, nhưng sau đó tin mình và ở bên mình tận bây giờ. Mình 23t
cho e hỏi ngu tí. làm sao biết mình còn trinh hay k ạ. e chưa qhtd bh. nhưng nghe nta bảo tập thể thao chạy nhảy nhiều quá cũng có khả năng mất. chả biêtz như nào nhỉ. cũng sợ sợ
Thảo luận