Tình yêu
Chuyện tình cảm thật khó nói... [8][8]
Thật ra là e đã có ny rồi.. Chúng e yêu nhau và đến với nhau nhanh lắm ( có đôi lúc e nghỉ quá vội vàng)
Chúng e đính hôn rồi.. Nhưng sau khi đính hôn là hàng loạt chuyện xảy ra khiến e cảm thấy mình hối hận vì đã quyết định vậy.. Ny e thì ở xa k có thường xuyên bên cạnh chăm sóc e đc..e thì làm cả ng nên cũng quanh quẩn trong phòng k đi đâu.
Vậy mà kể từ hôm đi làm chỗ mới e quen a đó. Ảnh cũng có ny rồi nhưng k hợp cả vãi Ct. Rồi cả 2 tâm sự cùng nhau.. Vậy rồi lại có tình cảm với nhau.. A biết e đã đính hôn nhưng a bảo a k quan trọng điều đó chỉ cần ở bên nhau hp là đc rồi.. Mà thú thật e cũng có tình cảm với a ấy. K biết là yêu hay là cảm xúc nhất thời. Nhưng ở bên a e vui và hp lắm.. [47][3]
Giờ e phải làm sao.. [6]
3 12
Thảo luận