VẠN SỰ TÙY DUYÊN

Cuộc tình nào cũng có một kết thúc. Đẹp hay không là dựa vào chính mình. Yêu nhau và quen nhau chia tay là chuyện bình thường nhưng quan trọng là cái lí do kìaa. Trong tình yêu, phản bội là thứ khốn nạn nhất trên đời. [43] Mình hết lòng hết dạ với người ta đổi lại được gì ngoài sự phản bội. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi. Sự thật thì sớm muộn cũng bày ra ánh sáng thôi. Khi yêu nhau, hết lòng vì đối phương, cái gì cũng suy nghĩ cho họ. Nhưng có bao giờ họ nghĩ cho mh. Khi có một thứ tốt đẹp hơn n chẳng cần mh. Còn lúc khó khăn n mới nhớ tới mh. Thật sự, con người quá khốn nạn. Bây giờ, chẳng thể tin tưởng vào ai. Chỉ tin vào bản thân mh thôi. Cái gì cũng có nhân quả. Hôm nay m bỏ tao theo n. Ngày mai, n sẽ bỏ m theo ng khác thôi. Cái gì cũng có nhân quả. Chỉ là đến sớm hay muộn thôi. Cái giá của m phải trả gấp 100 lần. Cứ chờ mà xem #PhanBoi

3 0

Thảo luận