Ngủ quên

Kì rụng trứng của mình kéo dài 7 ngày mà ngày t6 mình và người yêu có Qh với nhau. Trước nay mình hay canh ngày an toàn để a ko dùng bcs. Hôm đó đang trong những ngày ko an toàn nên a nói khi nào gần ra sẽ đeo bao vào. Do mệt quá nên 2 đứa chưa đến chợ đã.... Ngủ luôn. Mình ko biết a có xuất ra ko nữa, hỏi thì a nói chưa. Mà chưa ra sao ngủ được cm nhỉ. Đang đợi qua 10 ngày xem có gì khác thường ko. Haizzz

0 17

Thảo luận

Lsao chưa ra lạI k ngủ đc. 😂😂
07/20/2017 19:07 Trả lời
Chưa gặp bao giờ luôn [11]
07/20/2017 18:07 Trả lời
Có khi ra rồi mà ko biết đó b
07/04/2017 11:07 Trả lời
Hì hài nhỉ mk day ngu xay r ck cởi het do qh mà k hề bít [2][2]
07/04/2017 08:07 Trả lời
Tài thật đấy. Phải nằm im mới ngủ đc. Có ng động vào chỗ nhạy cảm ngủ đc luôn hả
Nếu bạn cảm nhận cái ấy của snh ấy giạt giặt là có ra nhé
07/04/2017 08:07 Trả lời
MinhKang chắc tùy người quá b
Tinh teùng ra là nó giật đó bạn. Ai cũng vậy. Nếu bạn k thấy giật thì chắc cho ra ngoài rồi
Cạn lời, theo mình đó là kế, tin dc hay ko còn tùy
07/04/2017 03:07 Trả lời
Ẩn danh tu dưng mấy hôm nay thấy mỏi lưng và thèm ngọt. Mới sáng thử que 1 đậm 1 nhạt. Chắc phải suy nghĩ lại lời b nói quá
Hj uhm
Dã man ngủ quên :))
07/04/2017 01:07 Trả lời
Nếu chưa ra thì ko sao r
07/03/2017 23:07 Trả lời