Con yêu đã xa mẹ rồi
Mẹ mới vùa vui mừng thông báo tin vui với ba con. Vì là lần đầu của mẹ nên mẹ hồi hộp và lo lắng lắm. Vẫn sợ rằng kết quả của que thử thai nhầm. Mẹ có tâm sự với vài người quen đi trước, họ khuyên mẹ đợi 1 thời gian nữa rồi hay đi siêu âm xem con yêu đã vào tử cung chưa. Hồi hộp đợi con từng ngày, tới hôm ba con chở mẹ đi khám, mẹ hồi hộp nố với ba con cảm giác của mẹ, sao giống như đi thi và đi phỏng vana xin việc vậy. Ba con còn cười bảo mẹ trẻ con. Vào gặp bác sĩ, họ bảo con còn bé lắm nhưmg đã vào tổ rồi, mẹ được hẹn 2 tuần sau tái khám. Nhưng mà mẹ không đợi được tới hôm đó. Qua tuần sau con yêu đã xa mẹ rồi. Con đi quá bất ngờ khiến mẹ đau lòng không thôi. 2 ngày đầu ba con ở bên động viên mẹ rất nhiều, tuy là mẹ rất buồn nhưng nhìn ba con mẹ thương lắm. Ba bảo nhìn mẹ vậy ba rất đau lòng nên mẹ phải mạnh mẽ lên, vì ba và vì con nữa. Con đi rồi mẹ mới để ý rằng mấy ngày mẹ đã ko buồn nôn mỗi khi đánh răng và ngực cũng ko còn căng tức nữa. Mẹ đã quá vô tâm rồi. Mẹ mong con hãy về với mẹ thêm 1 lần nữa nhé, mẹ sẽ cận thận hơn để con được ở mãi với mẹ. Mặc dù ba con đi làm cách nhà hơn 60km nhưng ba vẫn về với mẹ vì sợ mẹ mất con rồi buồn. Con hãy nhanh về lại với ba mẹ nhé. Ba mẹ sẽ rất nhớ con nếu con đi quá lâu. Yêu con!
5 31
Thảo luận