Ngoại tình tư tưởng..
Em và anh ấy yêu nhau chưa được 1 năm thì kết hôn. Tính đến nay thì được hơn 1 năm cưới nhau và đã có bé bi gần 6 tháng.
Nhưng em hoang mang quá vì em không biết anh có yêu em thật sự không??
Lúc chưa cưới em cũng biết là anh ấy đã từng yêu 1 người gần 7 năm trời và trải qua biết bao nhiêu sóng gió vui buồn với nhau nhưng vì quá anh đã làm nhiều chuyện khiến chị kia buồn cuối cùng anh quyết định ct chị ấy dù 2 người họ rất yêu nhau.
Là mối tình đầu lại còn yêu nhau rất lâu dường như hết cả thời đẹp nhất của đời người vậy nên khó quên nhau hơn thì phải.!!
Nhiều khi anh uống say nói chuyện với bạn bè kể về chị ấy em vô tình nghe được e rất buồn nhưng lúc đã cưới nhau rồi và em đang có bầu nên em không nói hay gây chuyện em im lặng nghe tai này cho qua tai kia thôi..
Rồi đến lúc em sinh em bé xong đi vô tình ngày 2 đứa đưa con đi khám thì em đặt xe grap để về thì thấy a để tên anh với tên chị đó chỗ tên khách hàng . Lại buồn lại suy nghĩ.
Trong tâm trí em chưa bao giờ thôi nghĩ là anh ấy đã quên chị kia..
Đã bên nhau hơn 2 năm có cả con với nhau nhưng em không tự tin về tình cảm của anh dành cho em lúc nào cũng suy nghĩ về chuyện tc cũ của a , e không biết cái cảnh này nó bao giờ mới kết thúc cứ phải suy nghĩ như này em mệt mỏi và buồn lại không biết nói với ai vì chuyện của mình thì tự mình gặm nhấm nó vậy.
Người ta nói muốn quên 1 người thì phải cần gấp đôi thời gian bên nhau thì mới quên được .. Không lẽ e phải đợi 14 năm để chờ a quên người ấy..
Đau lòng muốn chết đi được ấy..😥
Vì thương con và vì yêu anh nên em mặc kệ cố không suy nghĩ nhưng mà cũng không ăn thua..
...
Người yêu cũ là 1 cái gì đó rất đáng sợ.!!
1 24
Thảo luận