Tâm sự

Lại chửa rùi các mẹ ơi . Tháng qh có 2 lần mà vẫn dính bầu . Thảo nào 2 hôm nay thấy mêt mỏi quá . Mjk chưa nói với ck đâu nhưng mai thứ năm rùi mjk lại phải xuống trạm y tế giải quyết . Lần này là lần thứ năm mjk nhỡ kế hoạch từ khi lấy ck . K pít có mẹ nào như mjk k ạ .[6][6][6][6]

1 22

Thảo luận

K dùng mới thế .
07/05/2017 11:07 Trả lời
C k dùng biện pháp j ah
07/05/2017 11:07 Trả lời
Trời đất. Nhiều lần rồi mà mẹ nó không sợ ạ? Đến khi muốn thì lại khó thì sao? Mn nên nghĩ lại đi.
07/05/2017 11:07 Trả lời
Mjk giữ lại để đẻ nhưng phải giấu ck . Chờ 4 hoặc 5 tháng mới nói .
07/05/2017 11:07 Trả lời
Mong chị sẽ giữ bé lại
07/05/2017 11:07 Trả lời
M thì mong có mãi chẳng thấy. B lại muốn bỏ
07/05/2017 11:07 Trả lời
Đừng bỏ bạn ạ. Kỉ luật k đáng bằng 1 sinh lin,mình cũng đứa thứ 4.ck bảo kỉ luật chả sao,con mình mình nuôi. [7][7][7]
07/05/2017 11:07 Trả lời
Nếu đã ko muốn sjnh thêm thì faj đặt vòng hoặc uống thuốc kế hoạch lâu dài chứ chị, tội lắm
07/05/2017 11:07 Trả lời
Cảm ơn mn đã cho mjk lời khuyên ,mjk sẽ bàn voi ck xem sao cố gắng để bé lại . Của thì thừa chứ con k bao h thừa nhỉ các mẹ .
07/05/2017 11:07 Trả lời
Dung do ban. Hay giu lai. Du kho khan may cung se qua nhung sinh mang thi k the lay lai duoc.
Ma ban co 3 dua roi thi nen di triet san luon. Man de qua co. Minh moi bi thai ngoai. Phai mo. Gio k biet co sinh duoc nua k. Thay ban ma ham.
Số trời là vậy các mẹ ạ.ng mong có thì chẳng có ng k mong thì lại có rất nhiều.Nó là cái nghiệp nếu như họ phải bỏ thai.Mỗi ng một hoàn cảnh .đừng trách chị này.nhưng e khuyên chị nên đi tùm biện pháp tránh thai c ạ.chứ đừng để lỡ rồi lại k sinh con ra.như thế tội cho thai nhi chị ạ.
07/05/2017 10:07 Trả lời