Tâm sự
Bạn trai em hôm vừa rồi đang quan hệ thì bảo em :" em đừng uống thuốc nữa, sinh con cho anh đi ". Cảm giác vừa vui mà lại vừa buồn. Câu nói của anh tình cảm lắm ai mà được người yêi nói câu đó em bảo đảm mọi người sẽ rất vui. Em và anh đang là sinh viên. Anh nói anh muốn lấy em lắm cứ xa ra là lại nhớ nên có hôm 1 ngày anh chạy qua em 2 3 lần chỉ để mua đồ cho em ăn rồi về dù anh cũng như em sài tiền ba mẹ thôi nên anh cứ ăn mì gói bánh mì dành hết tiền mua đồ cho em ăn. Em thì lâu lâu cứ lén bỏ tiền vào bóp anh. Nhà em với nhà anh đều có điều kiện nhưng đó h tụi em 1 mình thì xài dư giả quen nhau tiền ăn uống gặp nhau tiền phòng này kia nên là tiết kiệm lắm do 2 đứa đó h đều chăm học nên k mở miệng xin tiền thêm ba mẹ vì sợ ba mẹ bảo không lo học. Đột nhiên anh lại nói với em là muốn cưới nhưng h còn học về xin ba mẹ k cho. Anh muốn em có con về xin 2 nhà ( cả 2 gia đình đều biết tụi em quen nhau ). Nhưng em là đứa dù đánh chết cũng phải học thật giỏi nên em vẫn uống ( vỉ 21 viên ạ ). Anh thấy em uống chỉ ghẹo em là không muốn lấy anh hả rồi nói đùa người ta có thai đòi bỏ có anh năn nỉ xin em đẻ cho quài mà lúc nào cũng bị " chửi " cả 😂😂. Em thì muốn cưới nhưng có con thì k đc vì em k mang bụng bầu đi học đc. Nên là buồn lắm 😭😭.
À còn một điều lúc trước em quen 1 người 6 năm em có quan hệ có thai em từng bỏ 1 lần . Em sợ em k có thai được nên có đi khám phụ khoa. Kết quả chỉ viêm nhiễm âm đạo thôi còn lại bình thường. Mọi người cho em hỏi như vậy có ổn k ạ. Hay phải đi kiểm tra gì nữa mới châc chắn ạ ❤❤
0 18
Thảo luận