Có nên sinh con một mình khi chưa lấy chồng?

Chị gái em năm nay 31 tuổi ( sn 86). Xinh đẹp tử tế ko hiểu sao ko mấy ai yêu và chịu cưới. Sau vài lần bị người yêu bỏ, chị em cũng chán nản buông xuôi, liều có bầu với 1 anh nhưng nhà người ta không cưới. Chị e muốn để lại nuôi mà ko cần chồng. Vì cho rằng giờ nhiều tuổi rồi bỏ sẽ không sinh con đc nữa, và cho rằng số mình cô quả, nhất định ko lấy được chồng nên sẽ không thể tiếp tục sinh con. Hiện tại thai được 3 tháng. Nhưng có mấy vấn đề như sau ạ : - chị e ko có tài chính để đẻ và nuôi con sau sinh, mới nghỉ việc, ko có tiền tích luỹ cá nhân. - có u sơ tử cung đang phát triển khá nhanh. - chị em cho rằng mình số kiếp ko lấy đc chồng, có đứa con làm tài sản duy nhất, bằng bạn bằng bẻ, bạn bè giờ 2 con lớn rồi nên nhất quyết muốn sinh con. - gia đình e chỉ có 1 mẹ già gần 70t, ko có khả năng chăm cháu nhiều, và em là em gái - chưa lấy chồng. Đi làm công ăn lương. - để tránh tai tiếng cho gia đình, chị em định đi thuê trọ, cả gia đình ra ngoài ở. Chị em sinh em bé, mẹ em chăm cháu. - chị em định nhờ vào số tiền của mẹ em dành dụm để lo cho đám cưới sau này 2 chị em lấy chồng hoặc lo bệnh tật đau ốm về già để chi trả chi phí thuê nhà và sau này chị em sinh con - tâm lý chị em hay cáu gắt và trách móc gia đình, cho rằng chị em ntn là do gia đình, ko nghe gđ khuyên, nghĩ rằng gd khuyên bỏ thai là ko có trách nhiệm với cháu mình và sợ ảnh hưởng. Đôi khi còn nhắc đến chuyện tự tử. - chị em dự tính có bảo hiểm sinh sản khoảng 20-30tr và bảo sẽ tự đi làm nuôi con 1 mình, nhưng hiện giờ chị e chưa đi làm đc cv nào cả và e thấy sức khoẻ chị em ko được tốt Trên đây là hoàn cảnh gia đình em. Em cũng không biết nên khuyên chị em bỏ thai hay ủng hộ chị em nuôi con một mình. Vì e biết nuôi con rất vất vả nếu không có người chồng bên cạnh. Và nếu nuôi con như vậy thì sẽ khó đến với người tiếp theo. E rất cần những ý kiến, lời khuyên của mọi người ạ. E cảm ơn rất nhiều Em viết bài này lần 2 rùi, vì bài đầu ko hiểu sao đăng ko thấy đâu.

0 21

Thảo luận

Sợ thất đức tính với ảnh hưởng sức khỏe thì đẻ bé ra. Nhắm nuôi không nổi thì đẻ xong cho đi Chứ đẻ đc nuôi không đc giữ chi cho khổ cả 2, mẹ nào mà không thương con nhưng nên nghĩ cho tương lai đứa trẻ
07/12/2017 13:07 Trả lời
Thế này thì 1 tỉ năm nữa chưa hết khổ nhé, sao đàn bà mà ngu dữ vậy không biết, thế này ế cũng không có gì lạ 😂😂😂
07/12/2017 11:07 Trả lời
Nghe thấy đầu óc chị của bạn không bình thường rồi 😂😂😂
07/12/2017 11:07 Trả lời
Bỏ thì ko dc, đẻ ra ko có tiền nuôi mà còn đi ở trọ. B kể ra mình thấy chị của bạn cứ như con gái mới lớn ấy ko suy nghĩ trước sau gì cả. Nếu có cv ổn định chị ấy làm vậy còn xí xoá cho, làm liều rồi, ko có tiền rồi còn muốn cả nhà ra ở trọ để sau này phụ lo chăm con nữa chứ. trong khi có nhà sẵn thì ko chịu ở. Tiết kiệm đồng nào hay đồng đó chứ. Đó là mình thấy chị b đáng trách những điểm đó. Còn hiện tại về tuổi chị ấy và chị cũng sợ ảnh hưởng sau này thì sinh bé ra. Đã như vậy thì đi đâu cũng bị nói thôi, ngta nói 1 thời gian rồi cũng qua chứ ai đâu nhai đi nhai lại quài
07/12/2017 11:07 Trả lời
Mình là em, mà mình cũng đau đầu lắm. Bà ý ko quyết định được cứ hỏi mình. Mình cũng ko biết quyết ntn.
Ẩn danh vậy chị bán muốn có con chị bán sinh ra ha
Mình cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như c của b.lúc đầu mình bbế tắc trốn bố mẹ đi đẻ .Nhưng bố mẹ mình còn trẻ tâm lý nhận chăm cháu giúp mình. Giờ gd bên đó nhìn thấy cháu đáng yêu quá muốn đón cháu về . Bố mẹ mình không cho hối hận nên tháng nào cũng gửi tiền đều đều .
07/11/2017 22:07 Trả lời
Đây ông này ko giữ liên hệ, coi như cắt đứt liên lạc thì họ sẽ ko nhìn thấy cháu mình kháu khỉnh hay ntn cả.
Khó khăn mấy cũng sẽ qua thôi b à. B phải ủng hộ c b giữ đứa con sau này già còn có ng nương tựa
07/11/2017 19:07 Trả lời
Chị mình xinh đẹp, còn trẻ, đi ra đường ai cũng bảo 9x. Có đến nỗi nào mà giờ sống cảnh goá phụ. Rồi sau này ko ai ngó đến. Cô đơn cả đời sao ? Mình nghĩ nó ko đáng.
Sao b k thử nghĩ mặt tiêu cực đi. Số c b long đong vậy phải biết nghĩ xa hơn chứ. Mẹ nào mà chẳng thương con. Bỏ sao nỡ. Lúc nào làm mẹ b sẽ hiểu
Chan thanh 1 cau. Tai chinh manh thi hay sinh. K co tai chinh thi se la bi kich nay noi tiep bi kich khac.
07/11/2017 09:07 Trả lời
Chi Nguyen Biết là thế nhưng để lại, ko đủ điều kiện để nuôi cháu, chăm sóc tốt cho cháu, ko cho cháu đc 1 mái ấm, thì mới nghĩ có nên ko bạn ah
Nhung theo ban noi thi me ban co 1 khoan tiet kiem phong khi om dau ne. Ban cung co viec lam ne. Chi ban bay gio bau bi roi thi cung kho ma lam duoc gi. Ban mua cai may may va nhan may gia cong ve cho chi lam co them chut dinh tien. Nho ai thuong hoan canh 2 me con chi ay ho lai don ca 2 ve cham soc thi sao.
Cho mình hỏi 1 chút vấn đề riêng nha . Có biết đc bố của bé là ai ko ?
07/11/2017 00:07 Trả lời
Có biết chị ạ, nhưng gia đình người ta ko đồng ý, ng bố thì bảo ko có tình cảm nên ko cưới và lảng tránh. Nt gọi điện ko trả lời.
Thế thì gd họ mất đức quá nhĩ . Con ngta sống sẽ có lúc hối hận về những tội mà họ làm . Theo mình nghĩ nếu cố gắng lo cho chị gái sinh đc em bé thì rất tốt . Khi sinh xong có rất nhiều cách giải quyết đó bạn ạ . Thứ 1 chị sinh e bé xong nếu gd có thể đi làm và lo cho bé thì càng tốt . Nuôi nó lớn lên trưởng thành và hãy để cho nhà họ phải hối hận vì ko nhận . Thứ 2 nếu ko lo đc hãy dùng cách này của mình . Hãy đề cập vs gd nhà kia . Con thì con củ họ . Cháu thì cháu của họ . 1 giọt máu nhà họ nếu ko cưới thì cũng fai có trách nhiệm vs bé khi bé đc sinh ra . Nếu ko sẽ sử lý theo pháp luật . Còn 1 cách nửa nếu ko đủ khả năng nuôi bé hoặc ko muốn làm lớn chuyện thì gd bạn hãy cố gắng lo cho chị gái sinh e bé xong rồi mạng đến nhờ vào cô nhi viện hay xem có chùa nào ko ? Mang bé vào đó . Mình nghĩ sẽ tốt hơn đó . Còn đừng bao giờ bỏ bé đi . Nv tội bé . Mà tâm đức của gd bạn sẽ mất hết đó bạn ạ .
Cứ ở nhà sinh con thôi b k cần phải thuê trọ. Vì lẽ mình sống vì mình không vì những lời nói của mọi người. Chị nên chăm sóc sức khỏe thật tốt để sau sinh có thể đi làm kiếm tiền.
07/11/2017 00:07 Trả lời
Thật sự chị của chị quá liều khi làm vậy. Không có tài chính ổn định lại muốn sinh con, nói thật sinh rồi mới biết thế là tận cùng của nỗi khổ. Làm mẹ đơn thân không có chồng bên cạnh cô đơn lắm, tủi thân lắm. Rồi khi con lớn rồi hỏi ba con là ai lại khó mở miệng (theo suy nghĩ cá nhân của em thôi). Nói chung là thật sự rất khó khăn khi chị của chị có quyết định như vậy
07/10/2017 23:07 Trả lời