Cho e lời khuyên với

E đã có bầu với ny được 8 tuần. Ny e đã từng có vợ và ly hôn đc 1 năm nay. Thời gian trc đó chúng e bị bme cấm ác lắm nhưng vẫn đi lại lén lút. Giờ bme biết e có bầu với a ý. Mẹ thì k muốn e lấy a ta. Sợ sau này e khổ. Bố thì nói ,e lớn rồi cho e tự quyết, sướng khổ e chịu. Bme nói e cưới a ý về liệu có như vợ trước của a ý không, liệu về có làm đầy tớ cho gia đình đó không, liêụ có được hạnh phúc không. Giờ e rối lắm. Con thì chắc chắn e giữ. Nhưng thuơng bme lắm. Tối nay a ny e lên nhà nói chuyện với bme e. E phải nói làm sao để bme yên tâm được phần nào đây. Nói ra sao cho bme đỡ buồn đây.

0 2

Thảo luận

Hạnh phúc của mình mình tự lựa chọn. Cứ tin tưởng nhau là k sao hết
07/13/2017 06:07 Trả lời
Vâng ạ