Tâm sự

Có ai như Ck e k nhỉ, nó sợ và nghe lời e khủng, lúc chưa cưới đến lúc cưới về e nghĩ nó sẽ khác hành hạ mình lại nhưng k ngờ giờ nó còn sợ hơn ý.. nói gì cũng nghe, sai gì cũng làm, bảo gì cũng dạ vk trc , khi bầu nó còn chiều e 1 cách vô điều kiện nữa cơ, tưởng đẻ ra rồi nó lơ ham con hơn k còn sợ nữa nhưng vẫn cứ nghe lời và sợ vk.. nhìu lúc cũng thấy mình quá đáng nhưng k bao giờ phàn nàn cũng ít khi có cải vã vì nó cứ nghe lời nên chẵn gì để cầu nhàu💋

0 0

Thảo luận