Mong con
E buồn lắm các chị ạ. Đã 2năm rồi vc e chưa có con, 1 năm trước vc e đi khám tại BV Phụ sản Trung ương, bsĩ kết luận vc e hoàn toàn bình thường, có kê đơn thuốc bồi bổ cho cả vc. Chúng e về uống theo chỉ dẫn của bác sĩ cũng k có con. Rồi nghe ngta chỉ uống thuốc nam cũng k có. Tháng nào cũng mong chờ, cũng căn ngày rụng trứng trên Lily mà vẫn k đk. Trễ 1,2 ngày thôi là đi thử nhưng vừa định thử thì lại xuống kinh. Que thử thai e để gần 1 năm trời chưa dùng tới. E nghe ngta bảo cầu con, xin cậu về nuôi, e cũng đi. Ng đi xin cùng họ đã có rồi, còn e vẫn chưa. Thất vọng lắm các chị ạ.
Ck e là con trưởng, áp lực có con đã nặng rồi, đã vậy phải có con trai nữa còn áp lực hơn. Đã có thời gian e quá mệt mỏi, yếu phải về nhà mẹ ở 1tuần mới về nhà ck. Giờ vc e cũng khổ vì việc này lắm, đi đâu ai cũng hỏi thật sự cảm thấy rất phiền, rất khó chịu. Còn mấy đứa bạn hết đứa này có tới đứa kia có. Mới cưới cũng đã có làm e càng mệt mỏi hơn.
Ck e xuất tinh sớm, còn e cứ đến tháng là đau bụng. 2 đứa cứ cãi qua cãi lại đổ lỗi cho nhau. Thật tình k muốn đâu nhưng áp lực từ bên nhà ck và bên ngoài làm vc e khốn khổ
Chị nào có cách gì hay chỗ nào chữa chỉ e với. E thật sự cạn kiệt niềm tin lắm rồi [48]
0 44
Thảo luận