Tuyệt vọng
E có thai với ny. Giờ đã có tim thai. E năm nay 19 ny e 28 tuổi. Ny e trc đã từng lấy vợ nhưng đã ly hôn 2 năm nay. bme e biết. Bố bất lực nói cho e tự quyết định. Còn mẹ. Mẹ luôn nói những điều k tốt về a. Nói gđ a k tốt, bố mẹ a k có nghề nghiệp ổn định, còn a chơi bời. Về đấy chắc chắn sẽ khổ. Mặc dù mẹ nói không sai. Nhưng Mọi chuyện đã rồi. mẹ luôn muốn e suy nghĩ lại. Nói e k chịu nghĩ cho bme. K thuơng bme. Muốn e từ bỏ mọi thứ. Cả đứa con trong bụng cả bố đứa bé. Tối qua a có lên nhà e nc với bme. A hứa với bme sẽ k để e vất vả. Sẽ chăm sóc e. Nhưng mẹ vẫn luôn giữ ý định bắt e bỏ con. Dù e biết mẹ chỉ vvì thuơng e k muốn e về nhà đấy khổ. Giờ e rối lắm. E k muốn bỏ con e đâu. GIỜ E PHẢI LÀM SAO, PHẢI NÓI VỚI MẸ NHƯ THẾ NÀO CHO MẸ HIỂU ĐÂY.
0 31
Thảo luận