Xin cho e lời khuyên 😔😔
Chu kì lần trước là 22 tây. Tháng này vẫn chưa đến ngày. E vẫn luôn canh ngày để không có baby. Trong ngày rụng trứng nếu có qh thì tụi em thường cho ra ngoài. Còn 7 ngày nữa là đến chu kì. Nhưng sao e cứ thấy nhức mỏi người. Thở cũng hơi mệt. Nằm cũng mệt. Và đặc biệt là e cứ thèm ăn (có mấy món bình thường e ko ăn đâu vậy mà vẫn ăn) ăn quài vẫn thấy đói. Hình như e đi tiểu cũng nhiều hơn.
5 ngày nay tụi e cứ gây nhau. Anh Càng im lặng nên e càng bực hơn. Giờ mới để ý thấy cơ thể có dấu hiệu lạ. E sợ sẽ có baby vì 2 đứa chưa muốn kết hôn (dù cả 2 đã 28). E ko dám mua que về thử. Nếu thử lỡ có baby thì sao? Tụi e có nguy cơ sẽ chia tay. Nếu chia tay mà e có baby thì có nên nói cho a biết? E sợ nếu có mà nói ra, A sẽ nghĩ đó là lí do e níu kéo. Càng ko muốn để GĐ a nghĩ e cố tình có baby để đòi cưới hay thấy GĐ a có chút điều kiện mà muốn ép kết hôn.
E nên làm như thế nào? Các chị cho e lời khuyên nha.
0 13
Thảo luận