Xa anh

Nay có thể nói 1 ngày em mang nhiều tâm trạng nhất. Vui - lo sợ - hạnh phúc - và tuyệt vọng. Đối với em- người con gái nhạy cảm. Mọi thứ đến với em điều là sự sợ hãi. Có thể khi yêu. Ai cũng như vậy. Nhưng chắc chắn khác. Ngoại trừ em. Anh luôn nói " ANH CHỜ ". Nhưng để người con gái nhạy cảm tâm trạng yếu đuối như em tin vào. Em Ko chắc. Em sợ lắm anh à. Điều xấu nhất trong đầu em hiện tại không ai khác ngoài anh ra. Có lẽ đến tận giờ. Điêu làm em thấy bản thân can đảm nhất là việc em yêu anh. Yêu nhiều lắm. Ai cũng nói " rồi sẽ có lúc buông ". Không ! Anh à. Đối vs em. Yếu đuối là thứ đánh gục em bất cứ lúc nào. Và việc bỏ anh. Đối vs em. Lớn lắm. Em không làm được

0 0

Thảo luận