Cần lời khuyên.

Em đang yêu anh họ của mình. Cũng đã 3 năm, mọi người ạ. 3 năm kể từ lần đầu gặp gỡ, ngoài anh ra trong mắt em tất cả người những khác chỉ là dư thừa. Người yêu thích em cũng có, họ bày tỏ với em mà em cũng chỉ biết lắc đầu từ chối. Em không thể yêu ai hơn anh, em không hiểu mình mong chờ gì nữa. Cách đây hai ngày, anh ấy uống say nên đã quan hệ tình dục với em, không dùng bao hay thuốc tránh thai. 4 ngày nữa em tới ngày rụng trứng. Liệu em có thể có thai không ạ? Em có vòng kinh 30 ngày, rất đều ạ. Em nên làm sao trong mối quan hệ này? Em yêu anh rất nhiều nhưng em không muốn ích kỉ, em muốn anh đi theo con đường của anh và yêu một người thực sự xứng đáng. Em đang rất bối rối và cần lời khuyên.

1 7

Thảo luận

A họ k cùng họ?? Nhưg có huyết thống 3 đời là pháp luật cấm nhá. Chưa kể gd nua
07/17/2017 06:07 Trả lời
K yêu đc a họ nhé.bạn nên từ bỏ mqh này đi và.k nên sinh con đâu
07/17/2017 00:07 Trả lời
K đc đâu bạn, pháp luật k cấm với lại sau này sinh con sẽ bị tàn tật vì có cùng dòng máu đấy
07/16/2017 23:07 Trả lời
Yêu a họ xong có con thì gọi là j ý đấy. Nói chung bị pháp luật cấm
07/16/2017 22:07 Trả lời
Anh họ đâu cùng họ đâu bạn . Vẫn iu đc mà
07/16/2017 22:07 Trả lời
Yêu a họ là k dk r b
07/16/2017 22:07 Trả lời
Không nên yêu a họ đâu bạn
07/16/2017 21:07 Trả lời