Đến ngày rụng chứng ck k chịu xxx
Năm nay em 20 tuổi . Mới cưới được 2 tháng . Nhưng trước đấy bọn em ở với nhau 2 tháng mới cưới .
Em đang rất mong có em bé . Tính đến hôm nay là ngày thứ 3 trên vạch que thử rụng trứng có 2 vạch . Vậy mà em năn nỉ thế nào mấy hôm nay ck em k chịu xxx . Lúc nào cũng viện cớ đi làm về mệt . Em cũng ngại nói là ngày rụng trứng em muốn có con nên mới đòi . Thế mà lần nào em đòi là ông ý nhặng sị lên bảo em con gái con đứa nhắc đến chuyện đấy là sồn sồn lên. :((
Chia sẻ với mọi người chút là em đã lỡ có với 1 người khác trước khi yêu ck em hiện tại nhưng vì lúc ý còn trẻ và người yêu cũ em 1 mực k muốn để nên ...
Em rất lo vì em sợ vì lần đấy mà ảnh hưởng đến việc sinh nở với ck em hiện giờ .
Em rất buồn và bực mình vì em thử que rụng trưng còn 1v mà ck em k chịu xxx :((
0 2
Thảo luận