Mình buồn và hối hận khi nói dối anh
Mình đã có 1 bé trai, và từ trước tới giờ chỉ có 2 mẹ con sống với nhau, khi bé được 4 tuổi thì bên nội giành quyền nuôi con với mình, sau thời gian đó mình hoàn toàn suy sụp. Một thời gian sau mình lao đầu vào công việc và dần dần cân bằng lại cuộc sống. Cho đến 1 ngày tình cờ mình quen anh, cả 2 nc với nhau rất hợp, tuy mới nc dc mấy ngày nhưng mình có cảm giác anh ấy rất gần gũi. A ấy có hỏi mình có bạn trai chưa thì mình nói là chưa và mình giấu anh ấy chuyện mình đã có con. Anh ấy vẫn chưa có bạn gái. Một thời gian tụi mình có hẹn nhau đi du lịch vào dịp lễ, khi đi du lịch tụi mình ở cùng 1 phòng và đêm đó anh đã ko cưỡng lại dc, lúc đầu thì mình ko đồng ý nhưng sau thì cả 2 đã qh với nhau. Và thời gian đi chơi cùng nhau anh rất lo cho mình. Sau khi về thì chúng mình gặp nhau nhiều hơn. Cho đến 1 ngày mình phát hiện là đã có thai lúc đầu anh muốn mình giữ lại nhưng sau nhiều ngày suy nghĩ thì cả 2 qd bỏ. Mình rất đau. Nhưng mình vẫn chưa sẵn sàng làm mẹ 1 lần nữa. Sau khi bỏ anh rất lo và quan tâm đến mình. Cho đến 1 hôm mình nt thì ko thấy anh trả lời và mình nhắn rất nhiều. Mình cũng nghĩ có thể anh đã biết chuyện của mình. Mình qd nói cho anh biết tất cả sự thật nhưng anh đã chặn tất cả liên lạc với mình, mình phải tạo 1 nick zalo mới để nt cho anh sau khi nói hết tất cả thì anh cũng chặn luôn. Giờ mình ko có cơ hội để đối mặt với anh và nói hết tất cả, nói lời xin lỗi với anh. Mình ko mong anh tha thứ hay bỏ qua cho mình, mình chỉ muốn nói xin lỗi anh thôi.
1 27
Thảo luận