Phân vân
E đang yêu 1 anh, 2 đứa xác định cuối năm nay cưới, nhưng e thấy xa thì a hờ hững, nhạt lắm, nhưng gần là lúc nào cũng muốn ôm, hôn e. A ấy bảo qh có con thì cưới luôn. E thì sợ. Vì e đã từng qh duy nhất 1 lần với nyc, nhưng lần đó e đau lắm và k thấy ra máu.
Sau khi ctay nyc e tự nhủ sẽ k bh qh trc hôn nhân nữa, vì e sợ lại lặp lại nỗi đau kia.
Any hiện tại thì vẫn nghĩ e còn đoan trang, và a bảo sẽ để e tự nguyện. E có cảm giác a ấy rất coi trọng trinh tiết. Giờ e phải làm sao đây? Có chị em nào qh lần đầu k ra máu mà qh lần 2 3 mới ra k ạ? Giúp e với. E k dám nói với mẹ chuyện e đã từng, mẹ e cũng tin tưởng là e chưa bh làm vậy. Giờ e phân vân lắm...[28][28][28]
2 88
Thảo luận