Cần lắm một lời khuyên !!!
Các chị ơi em khổ tâm quá . Số là em vừa lấy chồng được 3 tháng nay do có thai trước . Sau đó thì sảy thai nhưng đã mời hết dòng họ rồi nên phải cưới . Chứ thật sự e không muốn lấy chồng lần hai nữa các chị à . Mẹ ck e thì vẫn yêu thương em , còn ck em thì suốt ngày đi chơi với đập đá , bỏ e bơ vơ cả ngày , đôi lúc còn đánh em . Em khuyên ck hết lời nhưng a vẫn không bỏ đc vẫn cứ ngày nào cũng đi chơi . Giờ em làm sao đây các chị , có nên bỏ đi không ? Em khổ sở lắm rồi ... Chỉ sợ mang tiếng 2 đời ck thôi . Làm sao đây các chị ơi ...
0 3
Thảo luận