Tâm sự
Các chị ơi, em với người yêu quen đến nay được 1 năm8 tháng rồi. Lúc mới quen dc 2 tháng thì cũng ôm thơm. Rồi 5 tháng tiếp theo thì sờ ngực, thấy ngực. Rồi 1 tháng sau thì thấy cô bé, rồi sờ. Rồi cách đây 4 tháng thì có ti ngực, thơm cô bé, chà bên ngoài chứ ko vô trong. Rồi có lần kích quá thì 2 đứa định vô, xong ảnh kiềm nói là bên ngoài thôi, sợ em đau em buồn. Tụi em đều là lần đầu. Ảnh nói giữ cho em. Lúc trc em ở trọ học đh thì anh hay hôn em rồi sờ bên ngoài ngực thôi. Lâu lâu thì 2 đứa ko mặc gì nằm cạnh nhau ôm ấp cọ sát bên ngoài thôi. Những lần như vậy em thấy anh rất vui. Rồi lâu lâu anh ghé qua chơi thì có ôm hôn rồi ti ngực em. Giờ em tốt nghiệp, ko còn ở trọ nên ko có không gian riêng, cũng chả gặp riêng tư dc. Lúc trc nc thì anh hay trêu ti này ti kia. Còn giờ nc thì hết rồi. Cả tháng ko gặp vì anh nói gd có chuyện, anh bận thi lớp ban đêm, còn sáng thì chuẩn lo đi làm. Em tự hỏi anh bận đến mức ko dành cho em dc 2,3 tiếng sao. Cho em hỏi nếu ko còn thân mật, ko gặp nhau thì cảm giác yêu bị mất đúng không ? Hay có phải do em dễ dãi quá không ? Anh hết yêu em rồi ?
0 9
Thảo luận