Tâm sự

Lúc nhỏ e có bị ng cậu làm chuyện người lớn với e, e sợ nên e hk nói vs ai hết. Lớn lên e mới biết là có cái màng trinh e hk hiết là e có còn không, do lúc nhỏ e nhớ là e hk thấy máu ra chỗ đó. Từ lúc đó tới giờ e hk có quan hệ vs ai hết..cho e hỏi khả năng e còn trinh có cao hk ạ... e hoang mang quá mn ạ

1 12

Thảo luận

Cậu ruột của b sao. Khốn nạn quá vậy. Sao lại có những con ng nvay nhỉ. B ytam pjo nhiều ng ngta cũng k qtam đến cái màng mỏng ấy lắm đâu. Qtrong là yêu thươg và chung thuỷ với nhau là đc
11/17/2017 12:11 Trả lời
E di kham phu khoa la biết
11/17/2017 11:11 Trả lời
Chuyện trinh tiết giờ k quan trọng như xưa đâu b! Đừng lo lắng hay day dứt quá!
11/17/2017 11:11 Trả lời
Mình từng bị lợi dụng! K còn màng trinh đâu b! Nhưng b có thể tâm sự với chồng b sau này ! A sẽ hiểu thôi
11/17/2017 11:11 Trả lời
Người cậu đó bây giờ có ở gần bạn k? Lúc đó bạn mấy tuổi? Sao cậu mà mất nhân tính quá vậy
11/17/2017 11:11 Trả lời
Làm chuyện ng lớn là cụ thể là làm gì vậy e?? Nếu ko quan hệ hoặc k cho tay vào âm đạo thì còn nha e
11/17/2017 11:11 Trả lời
Do lúc đó e còn nhỏ quá nen e hk nhớ rõ. Nhưng hình như qh á bạn ạ
Ui da.. ông đó là con quỹ chớ cậu gì hả trời. Nếu là qh thì đã ko còn nữa rồi bạn ơi.. nhung ks đâu. Bạn cứ yên tâm đi. Thời này ko phải thời xưa. Mình có bà chị cũg từng mất r nhung cuoi ck vẫn yêu thuong dù biết trc. Và con bạn thân của mình cũng vậy nè. Quen 1 thang chữa vs 1 thằng gio có 1 baby 4 tháng r. Ck nói yêu thuong quá sức. Hãy cố gắng chăm sóc cho bản thân mình tinh thần lẫn sắc đẹp r sẽ gap đàn ông tốt. R bạn sẽ hạnh phúc thôi..
E cũng muốn biết điều đó. K bt là còn hay k.
11/17/2017 11:11 Trả lời
Còn ak chị .e cũng thắc mắc .K bt tại sao .chị có bt k cho e bt dc k ak .hihi .tò mò quá
11/17/2017 11:11 Trả lời
Thử qh mới biết đc bạn ạ
11/17/2017 11:11 Trả lời
Còn nha em..
11/17/2017 11:11 Trả lời