Yêu sai người hay sai thời điểm

Yêu thương người thật lòng, vì người mà hi sinh tất cả mọi thứ, chấp nhận sau khi cưới nhau sẽ bỏ cả công việc mình đang làm, 1 lòng 1 dạ với người và luôn tin tưởng người tuyệt dối và rồi chính người vạch ra cái đám cưới ấy - một đám cưới như trong chuyện cổ tích - và rồi cũng chính người đã khg nói tiếng nào mà âm thầm lặng lẻ ra đi trước ngày xem mắt ấy. Đáng ra tôi rất hận người nhưng tôi khg thể nào hận người được có phải là do tôi quá yêu người chăng và đến giờ tôi vẫn khg tin được đó là sự thật, người đưa tôi vào lưới tình và lừa dối tôi 1 cách ngoạn ngục. Tôi khg hận anh tôi vẫn hi vọng 1 ngày nào đó anh sẽ xuất hiện và nói cho tôi biết lý do anh làm như thế và tôi vẫn mong anh được sống tốt và thật vui vẻ, hạnh phúc. Có duyên nhưng khg nợ nên đành vậy thôi, tạm biệt anh mối tình đầu của tôi

0 0

Thảo luận