Muốn trở về khoảnh khắc đó

Có mom nào như e không ạk? Từ khi quen nhau đến lúc chia tay là chẳng dám nắm tay hay ôm hôn gì hết( đối với người iu cũ nhe) , còn khi quen ck bây h thì nắm tay, ôm hôn bị mẹ phát hiện sáng ra bị la cho 1 trận te tua làm hắn cũng hoảng không dám vô nhà gặp nữa.hjhj Được 1 thời gian thì cũng đến đám nối thì cho hắn sờ đủ chỗ thậm chí hôn, liếm láp "cô bé" (lần đầu được vậy thích quá trời.hjhj) nhưng lại không "ăn vụng" trước hôn nhân. Đến ngày về nhà ck thi hắn đòi liền các mom ạk mặc kệ dòng họ, bạn bè còn bên ngoài mà lúc đó mình hẹn tối. Xong cũng tối, lúc đó hắn cố nhét cái cờ rim của hắn vô mà mình và hắn đều đau nên chả làm ăn được gì đến tối hôm sau mới được các mom ạk, cứ sàng sàng 6h, 9h, 3h, 19h, 21h, 1h sáng, 5h sáng suốt 2 3 tháng trời. Giờ nghĩ lại thích cái khoảnh khắc đó quá. Ước gì giờ được vậy nữa.[18][18][18][18][18][18]

0 4

Thảo luận

Trời ngày 7 cữ hả , 2 vc mạnh quá ☺️ hồi mới ck tớ mò 4 cữ thui sau thưa dần 2 cữ 1 đêm là cao 😂
01/08/2018 07:01 Trả lời
Boi z minh moi thay het hon luon ak.ma co khj 2hiep 1lan nua ak.hjhj
Lần đầu tiên em và bạn trai qh, hắn nhét vào đc một nửa, e kêu đau, hắn ngừng lại xong nhấp đc vài cái là xuất rồi. Qua lần thứ hai hắn vào sâu hơn, e chảy máu luôn mà. Nhưng mà nó sướng lắm chị ạ
01/07/2018 23:01 Trả lời
Thi do.boi z nen minh muon quay lai luc do ak.hjhj