Mong con
Thú thật với các mom. Nhìn mọi người đăng ảnh 2 vạch lên mà em thèm lắm. 2 năm rồi, cứ mỗi lần lướt fb, zalo ... thấy cảnh con bị bỏ rơi em chỉ ước sao họ k mang đến cho mình mình nhận nuôi hết.
Rồi có những lần em đi xin con nuôi. Biết là xin con là phải có tiền bồi dưỡng, nhưng các mom ấy đòi cao. Em nếu đưa thì lấy gì nuôi con. Vì k có con nên em.mới phải đi xin con chứ ai là đàn bà chả muốn đc mang bầu. Chả muốn được 1 lần lên bàn đẻ chứ.
Đây chỉ là tâm sự của em thôi, em cũng biết trong lyly cũng có nhiều mom giống hoàn cảnh như em.
1 17
Thảo luận