Con về...
Em mới đi siêu âm về, bác sĩ nói con còn bé quá chưa thấy rõ nhưng chắc chắn đã có thai và có túi thai rồi.
Em 22, hiện đang học dở năm cuối ĐH, gđ khó khăn lắm, dốc hết vốn liếng, vay mượn để cho em được đi học đến cùng, không chỉ ba mẹ mà cả ông bà, cả dòng họ 2 bên nội ngoại đều mong muốn sau này em có thể giúp đỡ, gánh vác được gia đình. Nhưng cuối cùng thì người tính cũng không bằng trời tính, con về vào đúng lúc nhạy cảm nhất. Em cũng tính ra trường đi làm 1 năm rồi lấy chồng luôn nhưng bây giờ thì vẫn chưa kịp ra trường nữa.
Con về em vui lắm vì lần đầu có cảm giác được làm mẹ nhưng thực sự cũng rất buồn vì em làm cho tất cả mọi người hụt hẫng và thất vọng về em rồi. Chắc chắn mọi người sẽ giận em lắm, có khi nò vì thế mà không chấp nhận em nữa không ạ? Em sợ lắm, thực sự rất sợ cảm giác này...
Tối nay em sẽ tâm sự với mẹ, rồi sóng gió thế nào em cũng sẽ phải đối mặt, cảm giác lo lắng, sợ hãi xen lẫn bất an cứ dâng tràn. Mọi người có thể cho em lời khuyên để trấn an, giúp em bình tĩnh nói chuyện với mẹ được không ạ?
Em cảm ơn mọi người rất nhiều.. .
1 12
Thảo luận