Tâm sự
E buồn quá các mom. E 27t hiện đag có e bé đc 7w, e với chồng e hiện chưa về sốg cùg nhau vì tụi e xây nhà riêng chưa xong nên e ở nhà e còn a ấy ở cơ quan. Tụi e hơn tháng nữa cưới và cũng k hẳn là tụi e có bầu trước vì bên nhà trai đã rước dâu rồi,tụi e làm đám cưới sau vì đợi nhà xong. 1 tuần e lên cơ quan a ấy ngủ 2 ngày, và từ hồi quen nhau tới giờ chưa bao giờ nằm bên cạnh nhau mà chồng e có thể k đụg chạm e mặc dù e có e bé nhưg vợ chồng e vẫn qh nhẹ nhàg và a luôn yêu thương cưng chiều e. Vậy mà hôm qua a chỉ ôm e,hôn vào má 1 cái cho có lệ rồi quay lưg ngủ. Tính e hay nhõg nhẽo mỗi lần như z e hay nụng nịu a đều dỗ dàh và hay chọc ghẹo e nhưg hôm qua a lại tỏ ra khó chịu với e rằg a mệt để a ngủ rồi a có hàg trăm thứ để lo (vợ chồng e xây nhà 1 mình chồng e lo toan hết, từ nhỏ nhặt tới việc lớn) e cảm thấy bị hắt hủi nên quay lưg ngược lại và lấy đt a chơi, e vô lịch sử của Safari thấy chồng e coi fim xxx hôm thứ 4. Đây là lần thứ 2 e biết, e cảm thấy đau lòg lắm mọi người ạ! Lần trước e đã giận và nói voi a ấy e k thik như thế. E biết chồng e k hề ngoại tình nhưng e buồn lắm. E rất ghét kiểu đàn ông như vậy, nếu thik như vậy tại sao cưới e làm gì? E biết a rất mệt để lo hàg trăm việc đổ đầu e vẫn có thể thôg cảm nhưg khi e thấy a ấy như z e thất vọg vô cùg. Tự nhiên e lại ghét a kinh khủg nữa, ság ra a ôm e với hôn e e đẩy ra ngay k fai vì e giận mà e chẳg còn tí yêu thương nào nữa. E k nói ra với a ấy nhưg e chụp màn hình lại chứg cứ rồi e seach tác hại của tự sướng ở nam giới e để đấy cho a ấy thấy tự hiểu! E tự hứa rằg sẽ k cho a ấy đụg vào người e nữa. E có con rồi nên e chả sợ gì. Giờ e thiết nghĩ đàn ông như thế e cho tự sướg suốt đời luôn, hoặc e cho đi ngoại tình luôn đấy, e chỉ cần con e thôi. E vẫn sẽ cưới vì ba mẹ e thương a ấy lắm, e giận a ấy e toàn bị mắg thôi. Và ba mẹ a ấy cg rất thương e. E k cưới a ấy thì chả ai nuôi e nữa. E cũng tự nghĩ e có làm quá không nhưng e thực sự k thể chấp nhận đc mng ạ! E còn cảm thấy chả còn tí cảm xúc yêu thương gì nữa cơ.
0 21
Thảo luận