Buồn quá các mom ơi

E vs ck e vừa cãi lộn nhau, mà chuyện thì chẳng hề to tác gì? Chỉ là chuyện bb tới nhà nhậu, vk ck e chuẩn bị cơm nc đồ ăn từ lúc 3h30 tới 6h mới xong. Tới giờ ăn thì cũng vv bình thường k có chuyện gì hết. Xong lúc 9h 2gd của bạn e về hết, ý là k ai phụ e don dẹp gì cả? Thế là ck e xừng cồ lên chửi vk nói ngu, đi hầu hạ chúng nó. Xong e tức e chửi lại...mà tính e chửi là chửi cho bằng thắng. Lúc e dọn dẹp rửa chén, ck e thì phụ quét nhà...xong e pha sữa cho con uống, e kêu ck e cho con uống, e đi lau nhà. Cứ nghĩ thế là xong chuyện lão k nói gì? Ai dè vào phòng chơi vs con sao e vào thì lại lôi chuyện cũ ra nhắc, e tức e nói chẳng có ai ngu mà đi làm oxin hầu hạ chúng nó, xong e nói thì lần này bjk v? Lần sau k mời tới nhà chơi nữa. Ck e chắc xót vk nên thấy vk làm 1 mình cằn nhằn, thấy bb k phụ bưng chén bát đâm ra khó chịu. Xong cãi qua cãi lại thế nào lão bay vào đánh e luôn, nói T chịu đựng mày lâu lắm rồi, đit mẹ các kiểu? Nói m kêu bà ngoại lên nc vs tao? Ck e trc jo hiền lắm chưa bjo dám to tiếng, hay tát e 1 tát? Mà bjo lại cư xử ntn? E k tức gì chỉ tức cách cư xử xưng hô mày tao vs e? Thật sự e đang rất buồn các mom ơi. Cho e lời khuyên với. Bjo lão đang buồn vì lỡ đánh e hay sao ak? Thấy ra ngoài phòng bếp uống thêm 3 lớn bia nữa rồi??? Các mom cho e lời khuyên với e nên ntn đây?

2 60

Thảo luận

khi nào nhau nhẹt thì ra quán nhậu mom à.kiêu về nhà mình dọn dẹp mệt lắm.vk mình chả bao giờ gọi bạn về nhà nhậu cả
03/10/2018 17:03 Trả lời
Là vk ck thì chyen cải nhau rồi đánh nhau thì k tránh khỏi đâu mom ơi, rút kinh nghiệm để lần sau có cải thì phải nhớ lúc nên thôi thì thôi đừng làm wa chỉ thiệt cho mjh rồi ảnh hưởng tc vk ck.
03/10/2018 17:03 Trả lời
Haiz khó hiểu ck m thế !
03/10/2018 17:03 Trả lời
Ck bạn nóng tính thôi, biết ông vậy thì sau nhịn đi chút, đợi xíu lành thôi ấy mà.
03/10/2018 16:03 Trả lời
Lão thấy xót vk nên v ak b? Mình lại k hiu tình cảm của lão mà cứ cãi nhem nhẻm nên mới thành ra vậy.
Hôm nay m còn bị ck quát 2 phát trc mặt nhiều ng, h cú lắm rồi ko thèm nói j luôn
03/10/2018 16:03 Trả lời
Ck mình thì k bjo nv đau. Quát vk trc mặt bnhiu v? Là k giữ thể diện cho vk đó b
Binh thương thôi e. Chuyện vk Ck phai chấp nhận đừng có thấy tự trọng mà ảnh hưởng.
03/10/2018 16:03 Trả lời
Dạ. Vk ck ở vs nhau sao tránh khỏi mâu thuẫn đk c? Cảm ơn c nha
Uh chị cũng rưa mà. Nhưng A cũng ko cố ý đâu. Vk Ck luôn hp là được. Ck chị chiều chị một cây ko ai qua. Nhưng mình gân quá thì cũng phai cho tát thôi. Đàn ông mà e. Ko ai khác Ck mình thì hãy Thoòng cảm và có khi a lại y hơn
Lão Chồng mình mà tức lắm cũng chỉ xưng người ta vs e chứ chưa dám nói 1 câu cô tôi. Hay động tay chân. Đừng biện lý do tức quá hay say xỉn. Đàn ông cứ bực bội vs say xỉn mà đánh thì nói chi nhiều. Dc 1 lần đc lần 2
03/10/2018 12:03 Trả lời
Ck mình trc jo hiền lắm b? Từ lúc cưới đến jo hơn 2 năm rồi mà vk ck chưa bjo cãi vả gì nhau cả. Ck mình toàn nhường nhịn vk k thôi. Chắc hwa đã thương vk đã xót vk mà vk lại k hiu nên mới có chuyện nv sảy ra ne b.
Ẩn danh uh. Cũng thông cảm cho ck.nếu thật sự như vậy. Nhưng tuyệt đối không có lần 2 nha mom. Nếu tái diễn thì không phải vì thương mom đâu mà là vì tức giận cãi nhau thì đánh. Lần này mom nên nc rõ ràng để 2 vc hiểu hơn nha mom. Chứ đừng không hiểu nhau nv. 2 vc mà, không hiểu nhau dễ mất tc sinh ra chán nhau lắm
Bb như thế là ko dc có lần này chắc ko có lần sau. Lúc Ck bn nói như thế thì bn cũng nên hùa theo nói chứ đăng này bn lại nói lại ai mà ko bực. Thôi 1 điều nhịn 9 điều lành bn ah.nếu có lần sau thì bn rút kinh nghiệm để gd êm ấm tại chuyện cũng ko to tát gì
03/10/2018 10:03 Trả lời
Thì vậy b? Mình cũng có nói là ng ta vậy thì lần sau mình k mời đến nhà nữa thôi. Nhưng cũng có men trong ng rồi b? Nên cứ nói qua nói lại...mà tính mình thì hay nói to đâm ra lão tức lão mới cho bạt tai đó. Mà hôm qua lão đánh vk xong lão cũng buồn xong khóc, gọi vk ra xl rồi nè B
Ẩn danh vậy dc rồi thôi nhịn nhục đi. Ck mình cũng vậy nói là im hoặc đánh trống lãng đi thì ko sao mà cãi tay đôi với ông là ông tự đánh ông hoặc đồ sống đoi chết này kia. Ý ông là vk mà ko nghe lời ông cứ cãi. Nói chung mệt lắm nên mình hay nhịn. Chứ bt ông cũng thương mình lắm chỉ có cãi lại là ông ghét
Bạn cứ im lặng. Ck giận bớt lời b ak. Khi nào thâyd lão có ý muốn nc thì lúc đó ngồi lại nc với nhau. Nói thẳng luôn. Nếu có tính đánh vợ 1l nữa thì đường ai nấy đi. Chỉ là say với bực nên lão mới vâyh thôi. Chúc vc b mau hòa giải nhé
03/10/2018 09:03 Trả lời
xót vợ , thương vợ phải dọn dẹp vất vả . nhưng sao ổng lại quạy sang đánh vợ là sao ? ông này tính thất thường nhỉ?
03/10/2018 09:03 Trả lời