Mình nhập viện mãi ko mở phân nào. Suy thai nên ko truyền dc kích đẻ. Siêu âm thì cạn ối. Bs cho đi chọc ối thì thấy nhiễm phân su. Và kết quả là lên bàn mổ. Theo mình nếu mom ko cao. Con to như thế thì xin mổ cho nhanh chứ nằm vậy sốt ruột lắm. Mình thấy mổ xong đau vết mổ chút thôi chứ ko sao đâu
Mình mở 2 phân từ hôm 38 tuần cơ, xong cái hôm 39 tuần 1 ngày đi khám lại vẫn 2 phân, cái bs thọc tay vô tách cái gì đó, lúc đó đau quá mình ko nhớ, bs kêu tách cái này rồi thì từ đây tới mai là sẽ có dấu hiệu thôi. Đến chiều mình đau lâm râm, xách giỏ vô viện, đo monitor thì thấy gò chuyển dạ liên tục nên bs cho nhập viện luôn, chứ cũng chưa thấy đau gì đâu. 6h sáng hôm sau, bs khám, vẫn 2 phân, thế là chỉ thị truyền thuốc kích đẻ luôn, truyền từ 6h, gắn monitor đo tim thai từ lúc đó luôn. Đến 9h, y tá bấm ối, chích cho 1 mũi mềm tử cung nữa. Đến 12h vẫn chưa truyền xong chai kích đẻ, mà mình đau quá, thế là xin tiêm gây tê màng cứng. Lúc đó được đưa vào phòng đẻ luôn, xong tiêm gây tê xong là đỡ đau đi khoảng 80% rồi á. Đến tầm 2h, y tá vô kiểm tra, ko nói với mình là mở mấy phân hết, chỉ nói với mấy cô y tá còn lại là chuẩn bị đi, đi mời bs qua liền. Lúc đó gây tê rồi nên y tá làm gì mình cũng có biết đâu, có cảm giác bị banh ra thôi, bs vào, đeo bao tay vào xong kêu mình rặn đi, đừng có thở, rặn mạnh lên. :)) rặn 2 phát, 2h15 con ra.
E quá tuần r m ak. Vs cả ngt vẫn k bảo mình lgi. Thọc gì đến 67 lần bjo nheu kiểu rách rách r ý làm e đi vs rát ơi là rát. Cũng k đau bụng gì luôn nên e xin mổ m ak
Thảo luận