Mẹ ck vô ơn bạc bẽo

Các mom có ai giống hoàn cảnh e k. Chán quá ạ. Hai vc e yêu nhau 5 năm, ra trường đi làm cùng nhau. Đúng tgian đó mẹ ck bị đi tù vì đánh bạc. Trước khi đi trả án, bà giục hai đứa cưới. K hiểu sao e lại ngu ngơ mà chấp nhận vì nghĩ yêu lâu, trước sau vẫn lấy nhau nên chấp nhận cưới 12/2016. Cưới xong ông bà k đưa hai vc 1 đồng nào. Vài tháng sau bà đi trả án. Hai vc cưới xong tìm việc gần nhà mãi mới ổn định. Dù vất vả nhưng may mắn hai vc yêu thương nhau và ck biết chia sẻ cùng vk. Cứ như vậy hết năm 2017. Sang 1/2018 e có bầu. Nghỉ ở nhà. Ck e đi làm đủ nuôi vk con tuy ck sẽ vất vả và phải tiết kiệm hơn. 5/2018 bà mẹ ck được thả về. Về nhà k những k biết trân trọng hay cảm ơn những gì bố và hai vc e lo cho suốt tgian trong tù mà chỉ có trách móc, kể khổ. Hàng tháng vc e vs bố đi thăm đều đều. Gửi tiền gửi đồ ăn. Thăm hỏi động viên cải tạo tốt. Vậy mà ra tù cái lật mặt k coi ai ra gì. Gây sự này kia với bố với hai vc e. 4 tháng bầu bí trôi qua với e nhẹ nhàng với thì cho đến khi bà về e stress nặng đến nỗi k ăn ngủ được, giảm cân và người lúc nào cũng khó chịu, cáu gắt. Tự nhiên thành ra e với ck lại có những mâu thuẫn k đáng có. Từ khi bà về. Chưa bao giờ hỏi han e nửa lời. Chưa bjo mua được cái gì cho hai mẹ con e. Thậm chí e mua đồ ăn về cho cả nhà còn bị chê, mồm chê tay vẫn lấy nhét vào mồm ăn nhiều hơn e đó các mom. E chán luôn. Bao ngày tháng hai vc đi làm, mua đồ gửi đồ cho bây giờ bị đối xử như vậy. Nhưng e vì con mà cố gắng k nghe k thấy, bơ đi mà sống. E đã hỏi ck chuyện hai vc e xin phép ra riêng, kể cả đi thuê nhà e cũng chấp nhận. Ck e thì cứ động viên vk, hứa hẹn sinh bé xong cứng cáp sẽ xin ông bà ra riêng sau. E thấy phát sợ những người sống vô ơn như vậy các mom ạ. E k thèm chấp. Nhưng nghĩ mà tủi hờn cho những gì mình dành cho họ mà họ lại như vậy.

0 0

Thảo luận