Mình cũng mới bị ny phản bội, nhưng giờ mình mới nhận ra k có j quan trọng bằng gia đình mình hết, chỉ có gd mới yêu thương mình vô điều kiện mom ah. Những thứ tc của ng ngoài nếu chân thành thì đón nhận, k chân thành thì vứt bỏ thôi mom. Họ k phải khổ vì mình thì mình cũng k nên u sầu làm khổ mình. Tập yêu bản thân nhiều hơn sẽ có ng thật sự xứng đáng đến với mom
pé cưng mình cũng vậy mom ah. Cũng từng k chấp nhận dc điều đấy rồi cứ níu kéo trong vô vọng. Nhưng làm thế k thay đổi dc j đâu mom. Giờ mình từ bỏ r. Đời con gái 1 lần dang dở sẽ khổ lắm ấy. Cố lên mom xinh đẹp
pé cưng m đang tự làm khổ m đó. Ng trong ch mới có thể hiểu hết đc nỗi đau buồn này. N hãy cgang lên m. Tự tạo niềm vui cho m. Cv bbe gđ ăn uống. Làm tất cả những zì có thể để vơi bớt đi m à
Thảo luận