Mom bao nhiêu tuần rồi mà lo đồ mùa đông lại phải đẹp nữa. Nói thật chứ giờ chưa sinh thì mom cứ nghĩ mình phải đẹp. Sau có con rồi thì cái gì cũng ưu tiên cho con đầu tiên. Còn bản thân k nghĩ tới nơi luôn đâu.
trời :)) có tiền thì đầy. mình mua 3 cái áo len rộng thui. mặc với quần bầu. áo khoác cũ khoác bên ngoài. phải mua thui chứ giờ tiền chỉ dành mua đồ cho con thui chứ cũng ko quan tâm mặc lắm. Thời con gái thì mỗi ngày chăm chút từ mặt đến xuống ko muốn xấu chỗ nào. giờ thì chả để ý, chân ghẻ ngứa đầy sẹo vẫn mặc váy bt
Thảo luận